MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Xác định 5 đội bóng tham dự BTV Cup 2018

    18:15 Thứ hai 25/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Theo thông báo mới nhất của ban tổ chức BTV Cup 2018 (Cúp truyền hình Bình Dương), đơn vị này đã xác nhận sẽ có 5 đội bóng tranh tài trên sân vận động Gò Đậu – Bình Dương.

    Xác định 5 đội bóng tham dự BTV Cup 2018 - Bóng Đá

    Sinh viên Hàn Quốc đội bóng khách mời quen thuộc giảu BTV Cup. 

    Theo đó, 5 đội bóng tham dự BTV Cup 2018 có 3 đội bóng trong nước gồm chủ nhà Becamex Bình Dương, Đương kim vô địch V-League 2017 Quảng Nam FC và CLB HAGL. Trong khi đó hai đội bóng nước ngoài có Sinh viên Hàn Quốc (đội bóng khách mời quen thuộc của chủ nhà Bình Dương) và đại diện CLB Brazil là Vasco de Gama.

    Được biết, 5 đội bóng tham dự giải năm nay sẽ thi đấu theo thể thức đá vòng tròn một lượt, hai đội xếp nhất, nhì sẽ tranh chung kết. Hai đội xếp ba, tư sẽ tranh Huy chương đồng. Theo công cố của ban tổ chức tổng giải thưởng lên đến 500 triệu đồng.

    BTV Cúp là giải đấu giao hữu thường niên được đài truyền hình Bình Dương tổ chức trên sân vận động Gò Đậu. Trước đó, đã có rất nhiều các đội bóng mạnh ở V-League tham dự như Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng,Long An, Hải Phòng. Mục tiêu của các đội bóng tham dự giải đấu này chính là cọ sát và chuẩn bị cho mùa giải mới.

    Bên cạnh đó, BTV Cúp được nhiều đội bóng V-League cũng như các chuyên gia đánh giá như “phiên chợ” của các đội bóng đang thi đấu ở giải VĐQG mua sắm.  Thực tế , BTV Cup được xem là phiên chợ mua bán ngoại binh số 1 tại V-League. Thông qua giải đấu này, rất nhiều cầu thủ xuất sắc đã được phát hiện và tỏa sáng tại V-League suốt một thời gian dài. Có thể kể ra như Huỳnh Kesley Alves, Leandro, De Jesus, Olaya Moses…từng làm mưa, làm gió trong màu áo Bình Dương, HAGL, Hải Phòng.

    Xác định 5 đội bóng tham dự BTV Cup 2018 - Bóng Đá

    HLV Trần Minh Chiến sẽ có giải đấu bổ ích tại BTV Cup trước khi dẫn dắt Bình Dương V-League 2018.

    Ở giải đấu năm nay, chủ nhà Becamex Bình Dương sẽ có HLV mới Trần Minh Chiến lên nắm đội 1, thay cho HLV Trần Bình Sự. Đây cũng là giải đấu đầu tiên của cựu tuyển Trần Minh Chiến khi chính thức nhận lời dẫn dắt đội bóng chủ sân Gò Đậu. Nói về mục tiêu của giải đấu, ông Chiến tâm sự: “Ngày 26/12 tới Becamex Bình Dương sẽ tập trung trở lại, mục tiêu của chúng tôi ở giải đấu vẫn là cọ sát, thử nghiệm đội hình để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2018. Chắc chắn lần khi năm một đội bóng thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy  nhiên, tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu lãnh đạo đội bóng đặt ra.”

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 18:00 25/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...