(BongDa.com.vn) – Thêm một chiến tích vĩ đại nữa của West Ham và lần này bại tướng của họ là nhà đương kim vô địch Premier League – Chelsea.
Trước vòng 10 Premier League, Chelsea được dự đoán sẽ có một trận đấu khó khăn trước West Ham khi đối thủ đang bay cao trên BXH Premier League và thực tế trên sân đã chứng minh nhận định đó hoàn toàn chính xác.
Trên sân Upton Park, The Blues đã sớm bị dội một gáo nước lạnh với bàn thắng của Mauro Zarate, báo hiệu một ngày chẳng lành cho thầy trò HLV Jose Mourinho. Ngay sau đó, lần lượt Nemanja Matic rồi chính Mourinho đều bị truất quyền thi đấu lẫn chỉ đạo.
Bàn thắng của Gary Cahill chỉ như một sự kháng cự yếu ớt của nhà ĐKVĐ bởi ngay sau đó, cú đánh đầu hiểm hóc của ‘thương binh’ Andy Carroll đã đẩy Chelsea chìm sâu xuống bờ vực khủng hoảng. Một thất bại toàn diện như một ‘án trảm’ đang lơ lửng đầu ‘Người đặc biệt’.
Có người cho rằng thắng lợi của West Ham là không hề bất ngờ khi Chelsea đang gặp nhiều vấn đề trong lẫn ngoài sân cỏ nhưng như thế lại quên mất rằng, ‘Búa tạ’ từng hạ Arsenal, diệt Liverpool và đánh bại một Man City thắng như chẻ tre trước đó.
Quay lại với trận ra quân gặp ‘Pháo thủ’, West Ham với đấu pháp hợp lý đã khiến Arsenal ôm hận ngay tại sân nhà Emirates trong ngày cả hai bàn thua của họ đều xuất phát từ sai lầm của thủ thành Petr Cech. Ngay sau đó, ở vòng 3, trước một Liverpool yếu kém về nhiều mặt, thắng lợi 0-3 của West Ham là hoàn toàn xứng đáng.
Nhưng trên hết, chiến thắng trước Man City mới là điều đáng nói hơn cả. Thầy trò HLV Pellegrini có tới 5 chiến thắng liên tiếp từ đầu mùa và tự tin sẽ làm ‘gỏi’ West Ham trên sân nhà Etihad nhưng rốt cuộc, nửa xanh thành Manchester mới là người phải khóc hận.
Rõ ràng, dưới bàn tay của HLV Steven Bilic, West Ham đã thực sự lột xác và trở thành một trong những CLB giàu sức chiến đấu nhất Premier League hiện nay. Vị trí cao trên BXH là một phần thưởng xứng đáng dành cho West Ham.
Vốn xuất thân từ một trung vệ, Bilic hiểu làm cách nào để giúp West Ham tăng thêm chất thép ở hàng thủ. Và như thế, lối đá phản công của West Ham có cơ sở để phát huy tối đa sự hiệu quả. Chelsea của Mourinho nổi tiếng với kiểu chơi này nhưng hiện West Ham mới là người vận dụng nó tốt nhất.
Với sự tự tin vốn có, tiền đạo Diafra Sakho từng khẳng định muốn hạ nốt Chelsea và Man United, giờ thì họ đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Sắp tới chắc chắn Man United cũng phải hết sức dè chừng cái tên này. Nếu có thể đánh bại Quỷ đỏ, danh hiệu ‘chuyên gia trị ông lớn’ quả rất xứng đáng thuộc về West Ham.