MỚI NHẤT :
  • Danny Murphy chọn ra tiền đạo số 1 Premier League, không phải Haaland
  • Vitor Roque: Nạn nhân của HLV Xavi hay “bom xịt” của Barcelona?
  • Điều Hojlund giỏi hơn Haaland
  • Tương lai bất định của Frenkie de Jong
  • Amad Diallo là tương lai của hàng tiền vệ "Quỷ đỏ"
  • Chữ ký 40 triệu gây choáng cho Man Utd
  • Hai cầu thủ cùng lúc vẫy tay tạm biệt M.U; Varane lấy nước mắt
  • Vì sao Arsenal cứ bám riết không buông Martin Zubimendi?
  • Hàn Quốc có biến, HLV Park Hang-seo sắp nắm quyền?
  • "Liverpool từ lâu đã để mắt đến Sancho"
  • 3 cầu thủ đã rời Real quá sớm: Tiếc nuối Ozil
  • "Chữ ký tuyệt vời của Man Utd"
  • 5 cái tên phù hợp cho hàng tiền vệ Arsenal mùa tới
  • 5 cầu thủ có bước đột phá lớn nhất mùa này tại Premier League
  • Nguyễn Khánh: Sát thủ vòng cấm của CLB Long An
  • Kiatisuk đã từ chức hay bị sa thải?
  • "Barca không lên kế hoạch cho Roque đến Barca sớm như vậy"
  • Rõ tân binh mùa hè của Arsenal
  • Sao Real gặp trở ngại lớn trong nỗ lực rời Bernabeu
  • Tiền đạo Newcastle: “Đó rõ ràng là 1 quả phạt đền”
  • Rào cản vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Nhận câu hỏi khó, Pochettino đáp trả gắt gỏng
  • Màn trình diễn của Bruno cho thấy M.U có thể phạm sai lầm lớn
  • Nhìn Hojlund, Keane chỉ ra vấn đề của Ten Hag
  • Ten Hag ấn tượng với ngọc quý Man United
  • Báo Thái tuyên bố HLV Kiatisuk "quay lưng" với V-League
  • Liverpool ra giá bán Diaz cho Barca
  • Rõ án phạt cực nặng cho Reece James sau thẻ đỏ
  • Góp 1 bàn + 1 kiến tạo, Amad Diallo gửi thông điệp cho Ten Hag
  • Ten Hag định đoạt tương lai Fernandes
  • Walcott đề xuất người cũ Chelsea thay Pep Guardiola
  • SỐC! Juve "đi đêm" ngay sau lưng Allegri dù mới đoạt Coppa Italia
  • Quá bất ổn CLB CAHN
  • Miami úp mở khả năng chiêu mộ cựu công thần Real
  • Dáng dấp của kẻ thách thức danh hiệu
  • Inter cần làm gì để xây dựng thương hiệu toàn cầu?
  • Manchester United lấy gì để thuyết phục Ronald Araujo?
  • Bayern đang sở hữu một Modric mới
  • Ngày bình yên hiếm hoi của Ten Hag
  • "HLV Kim Sang-sik đã nhìn ra được bộ khung cho ĐT Việt Nam"
  • Vòng 8 Bundesliga: Bayern dạo chơi ở Allianz Arena, Bundesliga hạ màn từ sớm

    07:24 Thứ hai 05/10/2015

    Có ai ngờ trận đấu được ví như "siêu kinh điển" nước Đức giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund lại kết thúc chóng vánh như vậy.

    (BongDa.com.vn) – Có ai ngờ trận đấu được ví như “siêu kinh điển” nước Đức giữa Bayern MunichBorussia Dortmund lại kết thúc chóng vánh như vậy.

    Bayern Munich quá mạnh so với Dortmund. Ảnh: Internet.
    Bayern Munich quá mạnh so với Dortmund. Ảnh: Internet.

    Kết thúc 90 phút, tỷ số là 5-1 cho Bayern Munich và khoảng cách giữa họ với Dortmund giờ được nới rộng thành 7 điểm. Đó là những gì diễn ra sau vòng 8 Bundesliga. Cùng với kịch bản này, giải bóng đá cao nhất nước Đức coi như hạ màn từ ngay vòng 8. Thật vậy, qua cách Bayern Munich hủy diệt Dortmund – đối trọng lớn nhất của họ – thì không ai có thể thể tin còn thêm một đối thủ nào đủ sức đương đầu với Bayern Munich.

    Với Dortmund, thất bại trước Bayern Munich khiến chuỗi trận bất bại của họ chấm dứt ở con số 15 dưới thời Thomas Tuchel. Ngoài ra, trận thua trên sân Allianz Arena cho thấy những gì Dortmund thể hiện trong thời gian qua chỉ là hiện tượng tạm thời, còn đẳng cấp đã theo chân Jurgen Klopp rời CLB từ nhiều mùa giải vừa qua. Dù có hơi phũ phàng, nhưng hình ảnh thật của Dortmund là như vậy.

    Trận này, Dortmund đã chơi tốt trong 20 phút đầu trận. Tuy nhiên, họ lại không có được những hảo thủ sánh ngang với Bayern Munich. Ngoài ra, tử huyệt cặp trung vệ thi đấu không ăn ý, và giữ cự ly bóc lót cho nhau tốt, cũng như xu hướng hàng thủ dâng cao đã “giết chết” Dortmund. Bàn mở tỷ số do công Thomas Muller cho thấy HLV Pep Guardiola có cái nhìn rất sâu sắc về chiến thuật đối thủ khi tìm ra cách khắc chế Dortmund.

    Ngay trong hiệp 1, Bayern Munich đã dẫn Dortmund với tỷ số 2-1 với cú đúp của Thomas Muller, còn Pierre-Emerick Aubameyang gỡ lại một bàn cho Dortmund. Nhưng sau giờ nghỉ, Bayern thể hiện rõ sức mạnh vượt trội khi có thêm 3 bàn thắng nữa, trong đó Robert Lewandowski (cú đúp) và Mario Gotze – những người cũ của Dortmund – thi nhau xé lưới đội bóng do Thomas Tuchel dẫn dắt.

    Với trận thắng giòn giã 5-1 trước Dortmund, thầy trò Pep Guardiola vững vàng ngôi đầu và thẳng tiến về đích khi khoảng cách họ tạo ra với đội bám đuổi phía sau rất lớn. Nếu có một bất ngờ nào đó khiến Bayern Munich mất vị trí đầu bảng, thì đó chỉ có thể là họ tự bắn vào chân mình bởi “Hùm xám” đang có phong độ rất cao và đặc biệt đẳng cấp khác xa so với phần còn lại của Bundesliga.

    Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola phấn khích chia sẻ: “Tôi muốn chúc mừng cầu thủ của mình. Họ đã gặp khó khăn trong 15 phút đầu và không tạo ra được cơ hội nào cho tới khi có bàn mở tỷ số.” Về phần Thomas Tuchel, nhà cầm quân này chấp nhận với thất bại trước Bayern, ông nói: “Chúng tôi đã có khởi đầu tốt, phòng ngự rất cừ. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng tệ hơn. Đội bóng phải chấp nhận rằng, bản thân đã chơi không đủ tốt hôm nay.”

    Ở một trận đấu khác, Schalke thất thủ 0-3 ngay trên sân nhà trước Cologne, còn Levekusen bị Augsburg cầm hòa 1-1.

    bang

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...