(BongDa.com.vn) – Trận thắng 6-0 của Marseille trước Troyes ở vòng đấu trước tưởng chừng sẽ mở ra một chương mới cho thầy trò Michel, tuy nhiên mọi thứ lại không dễ dàng như vậy.
Trong trận đá sớm vòng 4 Ligue, Marseille tới làm khách trên sân của Guingamp với sự kỳ vọng rất cao sẽ giành được 3 điểm. Lý do vì chủ nhà toàn thua trong ba trận đầu mùa và thậm chí còn chưa ghi được bàn nào. Tuy nhiên, chủ nhà ở thế đường cùng đã khiến Marseille phải ôm hận khi đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0.
Tỷ số của cuộc đối đầu này có thể được nâng lên thành 3-0 nếu tiền đạo Privat không bỏ lỡ quả 11 mét ở ngay phút thứ 3. Dù vậy, số 11 của chủ nhà đã đoái công chuộc tội khi mang về bàn thắng đầu tiên cho Guingamp ở phút 72 của trận đấu. Sau đó, Benezet ấn định chiến thắng 2-0 cho Guingamp vào phút 89. Với kết quả này, Guingamp có được những điểm số đầu tiên sau khởi đầu tệ hại.
Trong khi đó, Marseille của HLV Michel còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt ở khâu dứt điểm. Theo đó, tiền đạo Michy Batshuayi đã bỏ lỡ khá nhiều tình huống ghi bàn ngon ăn. Sau trận đấu, HLV Michel nói: “Nhịp độ của trận đất rất nhanh và đối thủ cũng rất mạnh. Chúng tôi đã mất nhiều cá nhân quan trọng trong đội hình, không chỉ ở hàng thủ.
Chính điều này khiến đội bóng để mất quyền kiểm soát bóng và rất khó điều khiển thế trận. Đó là điều Marseille không mong đợi. Đội bóng đã làm tất cả những gì có thể, nhưng các cầu thủ vẫn còn rất trẻ. Chúng tôi thiếu sự đảm bảo trong từng trận đấu.“