MỚI NHẤT :
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • Báo Pháp chê bai CLB Pau

    19:33 Chủ nhật 31/07/2022

    Thất bại 0-4 của CLB Pau trước Guingamp ngày mở màn Ligue 2 trở thành chủ đề chỉ trích của các tờ báo địa phương.

    Các học trò của HLV Didier Tholot đã thể hiện một phiên bản xấu xí cho trận đầu tiên của mùa giải tại Roudourou. CLB Pau đứng cuối bảng, chưa có lý do gì để báo động. Trước Guingamp, Pau đã nhập cuộc theo cách tồi tệ nhất có thể. Họ thua 4 bàn, không ghi nổi bàn danh dự. Bất lực là cảm giác duy nhất HLV Tholot có thể cảm nhận được vào cuối trận”, tờ Sud Ouest có bài viết.

    Trong một bài viết khác, Sud Ouest có nhắc đến Quang Hải: “Hải vào sân từ phút 60 và thực hiện các quả đá phạt có lợi cho Pau. Tuy nhiên tiền đạo nhận bóng Jean Ruiz lại không tận dụng được”.

    Với CLB xếp thứ 10 ở Ligue 2 mùa giải trước, thất bại 4 bàn không gỡ là kết quả đáng thất vọng trong ngày mở màn mùa này. Vẫn là những thông điệp chỉ trích, tờ La Republique des Pyrenees thậm chí nhắm thẳng vào các cầu thủ Pau.

     - Bóng Đá

    Pau bị chê là kém cỏi trong trận thua 0-4 trước Guingamp. Ảnh: Sud Ouest.

    Dường như chỉ có một đội biết đá bóng trên sân Roudourou là Guingamp. Hàng công và hàng thủ Pau như thể không tồn tại trong trận đấu này. Các cầu thủ phòng ngự Pau đã để cho Livolant và Gaudin thoải mái xuất hiện trong vùng cấm và sút. 2 bàn thua chóng vánh vẫn không đánh thức được những khuôn mặt thất thần và đôi chân đóng băng của các cầu thủ Pau”, La Rep des Pyrenees mở đầu.

    “Khởi đầu thảm họa của Pau chưa hết khi đội trưởng Batisse lúng túng phá bóng trúng chân Merghem đi vào lưới nhà. Khi Pau đổi sang sơ đồ 3-4-3 đầu hiệp hai, họ nhận bàn thua thứ 4 khi Gaudin thoải mái sút vào lưới trống”, tờ báo vùng Palois tiếp tục.

    Cũng trên trang La Rep des Pyrenees, tác giả Laurent Vignasse chê cầu thủ Gomis dứt điểm kém: “Cú đá hiếm hoi của Gomis không đưa bóng tìm đến khung thành, cũng chẳng tìm đến chân của đồng đội. Sự uể oải của hàng công và thiếu liên lạc, gắn kết của hàng thủ Pau khiến đội mất 3 điểm”.

    Tờ L'Equipe viết: “Nhờ có chiến thắng dễ dàng trước Pau mà Guingamp (đội xếp thứ 6 mùa trước) mới chiếm được ngôi đầu bảng”.

    CLB Pau tung Nguyễn Quang Hải vào sân ở phút 60 và có thế trận khởi sắc hơn hiệp một. Quang Hải dẫn đầu các chỉ số, thậm chí tạo cơ hội ghi bàn nhưng đồng đội không tận dụng được. Những nỗ lực của tiền vệ Việt Nam vì thế chưa đủ để được truyền thông Pháp nhắc đến.

    HLV trưởng Didier Tholot chia sẻ: "Chúng tôi có cơ hội khai thác những khoảng trống nhưng các cầu thủ không biết cách làm điều đó. Chúng tôi không tích cực di chuyển và đã thi đấu với cường độ không cao".

    Ngọc Lê - Zing.vn | 16:29 31/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...