MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Với đòn chí mạng của Dzeko, Roma tạo nên lịch sử tại Champions League

    04:47 Thứ tư 14/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Chỉ cần một bàn thắng duy nhất của Edin Dzeko, AS Roma đã chính thức vượt qua Shakhtar Donetsk để góp mặt tại tứ kết Champions Leauge năm nay.

    Với thất bại 1-2 ở lượt đi, AS Roma đã không còn quá nhiều sự lựa chọn khi buộc phải sớm đẩy cao đội hình tấn công với hy vọng có được bàn thắng vào lưới Shakhtar. Chính vì điều này mà ngay khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên, đội bóng của nước Ý đã chủ động tăng tốc và liên tục gây sức ép về phía khung thành của đội khách.

    Với đòn chí mạng của Dzeko, Roma tạo nên lịch sử tại Champions League - Bóng Đá

     Roma đã có mặt tại tứ kết Champions Leauge năm nay.

    Tuy mùa này hàng thủ của Shakhtar chưa bao giờ được đánh giá cao, đặc biệt tại Champions League khi chưa giữ sạch được mành lưới lần nào trong 7 trận đã đấu, nhưng tại Olympico hôm nay, các học trò của HLV Paulo Fonseca đã có được một thế trận phong ngự rất an toàn.

    Trong suốt hiệp 1, tuy liên tục phải chịu rất nhiều sức ép từ những Under, Dzeko hay Perotti, nhưng hệ thống phòng ngự của đại diện đến từ Ukraine vẫn luôn giữ được một cự ly đội hình rất tốt, để rồi từ đó dễ dàng hóa giải các đợt lên bóng của đối thủ. Chính sự chắc chắn mà hàng thủ tạo ra, có lẽ rất nhiều CĐV của Shakhtar cũng đã bắt đầu nghĩ đến một tấm vé tại tứ kết.

    Đáng tiếc là viễn cảnh đó đã không thể xảy ra, khi mà Shakhtar đã không còn giữ được sự tập trung và gắn kết vốn có. Phút 52, sự thiếu cảnh giác của những Butko, Ordets,... đã giúp cho Dzeko có một tình huống phá bẫy việt vị và thoát xuống thành công. Trong thế 1 đối 1 rất thoải mái trước Pyatov, chân sút chủ lực của Roma đã không mắc bất cứ sai lầm nào để mang về bàn thắng quý như vàng cho đội nhà.

    Có được bàn thắng, Roma cũng đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Không còn những tình huống hãm thành liên tiếp, mà thay vào đó thầy trò HLV Di Francesco đã chủ động dồn gần như toàn bộ đội hình về phần sân nhà để bảo toàn thành quả. Lúc này, chỉ duy nhất mình Dzeko là vẫn thường xuyên có mặt trên phần sân của Shakhtar để chờ đợi những đợt phản công.

    Video tài năng của Dzeko

    Dấu chấm hết dành cho Shakhtar đến ở phút 79, khi Ivan Ordets nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài và phải rời sân. Trong một thế trận thua người, đại diện của Ukraine đã chẳng còn đủ sức gây sức ép lên khung thành của đối thủ và đành chấp nhận nhìn Roma tiến vào tứ kết.

    Như vậy, AS Roma đã thành công trong việc tiếp bước Juventus trở thành một trong 8 đội bóng mạnh nhất Champions League mùa này. Đây là một chiến công rất lớn dành cho bóng đá Italia, vì từ năm 2007, Serie A chưa từng một lần chứng kiến 2 đại diện cũng có mặt tại tứ kết giải đấu danh giá này.

    Đội hình xuất phát

    Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Under, Dzeko, Perotti

    Shakhtar Donetsk: Pyatov; Butko, Ordets, Rakitsky, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Facundo Ferreyra

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 04:35 14/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...