MỚI NHẤT :
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Võ Lý: Tan vỡ giấc mơ U23 khi bị loại khỏi đội tuyển U21 Việt Nam

    11:51 Thứ tư 25/11/2015

    Võ Lý hai lần liên tiếp bị loại theo cùng một kịch bản và đó có thể là một “vết thương lòng” đau đớn với tiền đạo này.

    (BongDa.com.vn) – Trong bóng đá, việc loại một cầu thủ ra khỏi đội tuyển trước một giải đấu là chuyện bình thường. Tuy nhiên, với cầu thủ trẻ đang thi đấu cho CLB Huế ở giải hạng Nhất, Võ Lý là không bình thường khi anh hai lần liên tiếp bị loại theo cùng một kịch bản và đó có thể là một “vết thương lòng” đau đớn với tiền đạo này.

    Trình độ chuyên môn không thua kém đồng đội, nhưng hai lần liên tiếp Võ Lý (áo trắng) bị loại theo cùng một kịch bản. Ảnh: Đình Viên.
    Trình độ chuyên môn không thua kém đồng đội, nhưng hai lần liên tiếp Võ Lý (áo trắng) bị loại theo cùng một kịch bản. Ảnh: Đình Viên.
    T
    heo quy định của BTC Giải U21 Quốc tế 2015, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký tối đa 3 cầu thủ trên 21 tuổi nhưng trong thành phần U21 Việt Nam có tới 5 cầu thủ 22 tuổi vì vậy HLV Phạm Minh Đức buộc phải loại thêm 2 người và thật không may cho Võ Lý (sinh năm 1993) lại là một trong 2 cầu thủ bị gạch tên.

    Có thể nói rằng số phận hết sức nghiệt ngã với Võ Lý khi hai năm liền liên tiếp bị loại ngay trước giờ bóng lăn trong khi trình độ chuyên môn của Võ Lý không hề thua kém đồng đội.

    Năm ngoái, Võ Lý được Huế cho SLNA mượn và ngay lập tức anh trở thành cầu thủ quan trọng ở đội bóng trẻ xứ Nghệ khi ghi 3 bàn thắng rất quan trọng, đặc biệt là 2 bàn thắng vào HAGL, qua đó đưa U21 SLNA lên ngôi vô địch. Tất nhiên, sau đó Võ Lý được gọi vào đội sơ loại U21 BTN tham dự giải U21 Quốc tế tại Cần Thơ nhưng sau đó bất ngờ bị gạch tên để nhường chỗ cho Phan Văn Long và Hồ Tuấn Tài lúc này đang rất nổi tiếng vì thuộc biên chế U19 Việt Nam .

    Trở lại với VCK U21 Quốc gia năm nay Võ Lý đã chơi hết sức ấn tượng khi ghi được 8 bàn ở vòng loại, anh có thể hình và thể lực rất tốt được HLV Mai Đức Chung đề xuất triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á 2016 nhưng thật đáng tiếc một lần nữa Võ Lý đã bị loại.

    Thật bất ngờ khi Võ Lý không những khẳng định được chuyên môn tốt trong màu áo CLB Huế mà ở giải U21 Quốc gia anh cũng được cả giới chuyên môn và NHM ghi nhận. Thế nhưng “đời không như là mơ” cho dù Võ Lý có cao lớn, khả năng tì đè tốt bên cạnh sự quyết đoán cũng không đủ để Võ Lý có tên trog thành phần U21 Việt Nam năm nay khi phải tiếp tục “nhường suất” cho 3 cầu thủ cùng sinh năm 1993 Nam Anh, Hùng Dũng và Thành Tín thuộc biên chế Hà Nội T&T và cũng là những học trò cưng của HLV Phạm Minh Đức.

    Càng đau hơn khị đây là giải U21 Quốc tế cuối cùng mà Võ Lý có thể tham dự và cũng chính là nơi anh chứng tỏ năng lực để tự giới thiệu mình với HLV Miura trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á sắp diễn ra. Tuy nhiên, Võ Lý chỉ trông đợi vào một phép màu khi mọi chuyện với Võ Lý bây giờ chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh.

    (Bạn đọc: Huy Thắng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...