MỚI NHẤT :
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 0-0 PSG (H1): Mưa bàn thắng ở Signal Iduna Park?
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Việt Nam - Malaysia: Đừng để ác mộng SEA Games 2009 dội về

    14:08 Thứ bảy 08/12/2018 | 1

    Kịch bản hành trình vào chung kết AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam và Malaysia giống hệt SEA Games cách đây 9 năm, mặt trận mà chúng ta đã thua người Mã ở chung kết.

    Đã tròn 10 năm kể từ thời điểm đoàn quân của HLV Henrique Calisto lần đầu tiên vô địch AFF Cup, là ký ức tự hào mang theo những khoảnh khắc huy hoàng, sống động nhất của lịch sử bóng đá Việt Nam.

    Một thập kỷ trôi qua, Việt Nam một lần nữa được sống lại thời khắc hào hùng ấy khi thầy trò Park Hang-seo đang tiến vào chung kết với phong độ cao và đầy thuyết phục. Chu kỳ 10 năm của bóng đá Việt Nam đang mở ra rất nhiều niềm hy vọng về danh hiệu vô địch Đông Nam Á thứ hai.

    Tuy nhiên, trước mắt đội quân áo đỏ vẫn còn một đối thủ hết sức nguy hiểm: đội tuyển Malaysia. Việt Nam từng giành chiến thắng 2-0 trước "Harimau Malaya" ở vòng bảng, nhưng không điều gì có thể đảm bảo chúng ta tiếp tục đánh bại họ ở những trận đấu cuối cùng.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia ở chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: Việt Hùng.

    Thậm chí trong lịch sử, Việt Nam từng phải ôm hận trước người Mã trong một hoàn cảnh tương đồng. Đó là tại SEA Games 2009, khi đội tuyển U23 Việt Nam vẫn được dẫn dắt bởi HLV Calisto, người vừa trở về từ AFF Cup 2008 đại thành công. Ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về tấm HCV đầu tiên cho bóng đá nam Việt Nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á trên đất Lào.

    Hết sức trùng hợp, U23 Việt Nam và Malaysia ngày ấy cũng được xếp chung bảng. Đội quân áo đỏ giành chiến thắng 3-1 trước người Mã, trong đó có một bàn thắng của Trọng Hoàng - người đến nay vẫn đang phục vụ đội tuyển quốc gia.

    Về phía Malaysia, những trụ cột như Norshahrul Talaha, Zaquan Adha, Safiq Rahim hay Ahmad Fakri từng ghi bàn tại SEA Games 2009 cũng đều có mặt tại AFF Cup năm nay.

     Kết thúc vòng bảng, hai đội Việt Nam và Malaysia lần lượt xếp thứ nhất và nhì ở bảng A để tiến vào bán kết, đánh bại Singapore và Lào để tái đấu ở trận đánh cuối cùng.

    Những tưởng giấc mơ vàng đã nằm trong tầm tay của U23 Việt Nam khi chúng ta dễ dàng vượt qua người Mã ở vòng bảng, thì kịch bản ở trận chung kết lại diễn ra hoàn toàn ngược lại.

    Malaysia đá chặt chẽ đến từng giây phút vẫn với tinh thần thi đấu không ngại va chạm và phản công sắc sảo. Việt Nam không thể bẽ gãy được hàng thủ của đối phương như cách Phan Thanh Bình và Mai Tiến Thành từng làm trước đó ở vòng bảng.

    Cuối cùng, cơn ác mộng đã đến khi hậu vệ Mai Xuân Hợp đá phản lưới nhà ở những phút thi đấu cuối cùng, còn thủ môn Tấn Trường vì nén đau mà không kịp phản ứng trong tình huống ấy, để bóng đi vào lưới trong sự chết lặng của người hâm mộ.

     Rất đông CĐV Lào đến sân để cổ vũ Việt Nam, nhưng cơn mơ vàng đã không thành hiện thực.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ U23 Việt Nam thất vọng sau trận chung kết SEA Games 2009. Ảnh: Getty.

    Nằm cùng bảng, giành chiến thắng trước Malaysia, tái đấu ở chung kết, tất cả chi tiết này được thuật lại tại chính AFF Cup năm nay. Gợi quá khứ không phải là nhắc lại đau thương, mà đây nên được xem như một bài học xương máu giúp thầy trò Park Hang-seo tránh đi theo vết xe đổ đáng tiếc.

    Thậm chí, 9 năm trôi qua, chung kết AFF Cup 2018 sẽ là cơ hội vàng để đội tuyển Việt Nam giúp thế hệ U23 ngày ấy xóa mờ đi những vết thương của quá khứ, để chúng ta một lần nữa được sống trong vinh quang của bóng đá nước nhà.

    Nhật Minh | 11:33 08/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...