MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Việt Nam - Indonesia 2-2: Chỉ nỗ lực, chưa đủ!

    00:01 Thứ năm 08/12/2016 | 5

    Hiếm có thất bại nào lại khiến người hâm mộ vừa buồn vừa thương cho tuyển Việt Nam như trận thua Indonesia ở bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 khi nỗ lực của cả đội không thể khỏa lấp được 2 sai lầm chết người của hàng thủ.

    Các học trò của HLV Hữu Thắng đã lội ngược dòng thắng 2-1 sau 90 phút vào tối 7-12 nhưng rồi 30 phút hiệp phụ lại thủng lưới vì không còn thủ môn chính Nguyên Mạnh. Phút 75, khi Indonesia được hưởng quả phạt góc, một cầu thủ của họ lao vào đánh đầu nhưng bị trọng tài thổi phạt vì phạm lỗi với thủ môn Nguyên Mạnh. Đáng tiếc là ngay sau khi được trọng tài biên nhắc nhở, trọng tài chính người Trung Quốc Fu Ming đã rút thẻ đỏ phạt thủ môn của Việt Nam vì lúc bị phạm lỗi, Nguyên Mạnh đã thiếu kiềm chế, đứng dậy đạp thẳng vào lưng của cầu thủ Indonesia.

    Trong thế bị dẫn bàn cũng vì lỗi bắt bóng của Nguyên Mạnh khiến Đình Đồng lúng túng đá về khung thành nhà, tạo cơ hội cho Lilipaly băng vào đệm bóng mở tỉ số, tuyển Việt Nam càng gặp khó khi mất thủ môn chính trong lúc HLV Hữu Thắng đã dùng hết quyền thay người. Lúc này, trung vệ Quế Ngọc Hải buộc phải làm thủ môn bất đắc dĩ.

    Minh-Tuan-1

     Tuyển Việt Nam tưởng chừng hồi sinh sau bàn thắng nâng tỉ số 2-1 của Vũ Minh Tuấn nhưng đuối sức và sai lầm ở hiệp phụ khiến đội dừng bước. Ảnh: Quang Liêm.

    Điều thú vị là khi trận đấu chỉ còn 10 phút, liên tiếp hậu vệ Vũ Văn Thanh và tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã 2 lần đánh bại thủ môn Meiga, giúp đội chủ sân Mỹ Đình thắng 2-1 sau 90 phút. Tuy nhiên, chứng kiến 10 cầu thủ Việt Nam, trong đó có thủ môn bất đắc dĩ Quế Ngọc Hải, phải chống chọi với Indonesia ở 30 phút hiệp phụ, người hâm mộ vừa hồi hộp vừa cảm thấy xót xa.

    Họ đã phải bung hết sức để duy trì một thế trận mà Indonesia với nền tảng thể lực sung mãn đã dễ dàng chiếm ưu thế. Bàn thắng trên chấm 11 m của Lestusen là dấu chấm hết cho những nỗ lực của tuyển Việt Nam. Thua 3-4 sau 2 lượt, tuyển Việt Nam đành chia tay AFF Suzuki Cup 2016.

    Thất bại ở bán kết năm nay đã diễn ra theo một kịch bản tương tự như cách đây 2 năm khi vẫn là thủ môn Nguyên Mạnh mắc sai lầm, còn trung vệ Ngọc Hải khiến đội nhà bị phạt đền. Ngoài ra, cách dùng người của HLV Hữu Thắng vẫn khiến người hâm mộ tiếc nuối vì lẽ ra nếu vào sân sớm hơn, Vũ Minh Tuấn hay Công Phượng đã có thể tạo nên sức sống cho hàng công tuyển Việt Nam. Bốn lần gặp nhau trong 2 tháng, HLV Riedl và các cầu thủ Indonesia đã hiểu quá rõ Công Vinh, Văn Quyết. Việc kiên nhẫn với cặp tiền đạo này đã không thể phát huy tác dụng khi cả hai chơi dưới sức, đặc biệt là Công Vinh, người bỏ lỡ một số cơ hội.

    HLV Hữu Thắng ít nhiều để lại dấu ấn cũng như mang đến sức sống cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sẽ còn rất nhiều tranh cãi về cách dùng người của nhà cầm quân xứ Nghệ trong thời gian tới khi HLV Hữu Thắng bắt tay vào mục tiêu HCV SEA Games - giải đấu mà ông cam kết sẽ giành chức vô địch khi ký hợp đồng với VFF.

    Cầu thủ xứ Nghệ hết đất diễn ở SEA Games

    Dừng bước trước Indonesia tối 7-12, tiền đạo Công Vinh cũng chính thức khép lại sự nghiệp ở tuyển quốc gia. Trong khi đó, HLV Riedl kêu gọi người hâm mộ Việt Nam nên tiếp tục ủng hộ HLV Hữu Thắng.

    Hiện tại, nhiều người lo ngại rằng ông Thắng sẽ tiếp tục ưu ái cầu thủ xứ Nghệ ở đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2017. Tuy nhiên, thực tế thì bóng đá trẻ xứ Nghệ những năm gần đây hoàn toàn lép vế so với các trung tâm đào tạo khác như HAGL, PVF, Hà Nội T&T. Một thành viên VFF tái khẳng định các “lò” đào tạo này chắc chắn sẽ là nòng cốt cho tuyển U23 trong năm 2017. Lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh hay Trọng Đại, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Quang Hải của U19 sẽ là những nòng cốt mà HLV Hữu Thắng được giao trọng trách cho mục tiêu săn “vàng” SEA Games.

    HLV Riedl kêu gọi VFF giữ Hữu Thắng

    Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Riedl nhận xét: “Đội tuyển Việt Nam hôm nay thi đấu mạnh mẽ hơn nhưng các bạn không thực sự may mắn.” Ông hy vọng VFF tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Hữu Thắng vì “chắc chắn đội Việt Nam còn tiến xa nếu người dẫn dắt đội bóng là HLV Hữu Thắng.”

    Trong khi đó, HLV Hữu Thắng nói ông cùng các cầu thủ, tất cả thành viên của đội Việt Nam gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến người hâm mộ bóng đá nước nhà. “Những sai lầm của hàng phòng ngự là điều đáng tiếc. Tôi muốn mọi người hãy hiểu cho cầu thủ. Họ đang đối diện rất nhiều áp lực, giờ mà đổ lỗi cho các cá nhân trong trận đấu vừa qua là điều không thực sự đúng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi đã có những chỉ đạo nhưng có nhiều thời điểm họ không thể hoàn thành nhiệm vụ.”

    Về không khí toàn đội sau trận thua, ông Thắng cho hay: “Toàn đội đã nhận được sự động viên của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Toàn đội cảm thấy xúc động vì những gì nhận được... Tôi hạnh phúc chứ không đau buồn. Ở thời điểm này, tôi nghĩ con đường phía trước còn dài, chúng tôi phải nỗ lực.”

    Ng.Hưởng

    Anh Dũng | 23:29 07/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...