MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • VCK U19 QG 2016: ĐKVĐ PVF thua đậm trước Viettel

    19:27 Thứ sáu 18/03/2016

    (BongDa.com.vn) – Với tư cách là nhà ĐKVĐ VCK U19 quốc gia, thế nhưng ngay trận ra quân, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Đang thua đậm 0-3 trước U19 Viettel.

    (BongDa.com.vn) – Với tư cách là nhà ĐKVĐ VCK U19 quốc gia, thế nhưng ngay trận ra quân, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Đang thua đậm 0-3 trước U19 Viettel.

    Các cầu thủ U19 Viettel ăn mừng chiến thắng đậm trước nhà ĐKVĐ U19 PVF. Ảnh: Đình Viên.
    Các cầu thủ U19 Viettel ăn mừng chiến thắng đậm trước nhà ĐKVĐ U19 PVF. Ảnh: Đình Viên.
    V
    ới đội hình gồm rất nhiều cầu thủ chất lượng từng khoác áo U19 Việt Nam và tham dự V-League 2016 như Trọng Hóa, Đức Chinh, Thái Qúy, Tiến Dụng, Minh Dĩ, Thanh Tuấn, Lâm Thuận,… các cầu thủ U19 PVF chiếm thế chủ động trước U19 Viettel ngay sau tiếng còi khai cuộc.

    Sau khoảng 5 phút đầu tiên nhường thế chủ động cho nhà ĐKVĐ PVF, U19 Viettel bắt đầu triển khai những pha đánh biên hiệu quả.

    Lối chơi áp sát, mạnh mẽ trong phòng ngự và chính xác trong tấn công giúp U19 Viettel có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 14, sau tình huống đá phạt chếch cánh phải của tiền vệ Hoàng Đức, thủ môn Thanh Tuấn (U19 PVF) mắc sai lầm vị trí giúp Viettel có bàn thắng mở tỉ số.

    Có được bàn thắng sớm, U19 Viettel chơi đầy tự tin và hiệu quả. Phút 28, sau một pha solo vô cùng ấn tượng đi qua ba hậu vệ PVF, đội trưởng Hoàng Minh ghi bàn nhân đôi cách biệt 2-0 cho Viettel.

    ĐKVĐ U19 PVF (áo đỏ) trắng tay ngay ở trận đấu ra quân ở VCK U19 quốc gia 2016. Ảnh: Đình Viên.
    ĐKVĐ U19 PVF (áo đỏ) trắng tay ngay ở trận đấu ra quân ở VCK U19 quốc gia 2016. Ảnh: Đình Viên.

    Dù có hàng loạt sự thay đổi người trong phút cuối hiệp một và đầu hiệp hai, nhưng việc bị dẫn bàn sớm khiến tinh thần U19 PVF đi xuống rõ ràng. Mọi thứ càng khó khăn hơn cho PVF sau khi Văn Lộc rời sân vì chấn thương, mà họ lại hết quyền thay người.

    Thi đấu hơn người trong thời gian còn lại, U19 Viettel dễ dàng kiểm soát thế trận. Rồi điều gì đến cũng phải đến, phút 85, Vũ Linh ghi bàn ấn định tỉ số 3-0 cho U19 PVF.

    Trong phòng họp báo HLV Hoa Mạnh Hưng (U19 Viettel) cho biết: “Chiến thắng 3-0 trước PVF do đội nhà có được sự chuẩn bị tốt về tinh thần và lực lượng, là bước chạy đà hoàn hảo ở vòng loại. Tuy nhiên, chiến thắng của U19 Viettel hôm nay có phần may mắn, bởi đối thủ phải chơi thiếu người trong phần lớn hiệp hai.”

    Trưởng đoàn U19 PVF, ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ về thất bại của đội nhà: “Hôm nay các cầu thủ trẻ đã mắc nhiều sai lầm, đặc biệt là hàng thủ khi Thanh Tuấn để thủng lưới. Trong số 3 cầu thủ rời sân bên phía PVF có đến 2 cầu thủ là Lâm Thuận và Tiến Dụng chấn thương, việc thua sớm khiến tinh thần các cầu thủ không tốt. Sau thất bại này, ban huấn luyện sẽ phải vực lại tinh thần các cầu thủ và thi đấu tốt hơn trận đấu tiếp theo.”

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...