Trong trận đấu với Burnley vừa qua, Paul Pogba là cái tên nhận chỉ trích nhiều nhất từ CĐV. Anh thi đấu nhạt nhoà và còn thêm một lần hỏng ăn penalty. Ngoài ra các con số thống kê như 0 bàn thắng, 0 kiến tạo, 4 lần mất bóng đã nói lên phong độ sa sút của ngôi sao người Pháp.
Có thể anh là tài năng sáng giá vừa vô địch World Cup 2018 về nhưng ở MU, Pogba lại chẳng thể hiện được bản thân là bao. Nhiều ý kiến cho rằng cựu sao Juventus đã quen với lối đá phóng khoáng từ lâu nên một khi anh bị ép vào khuôn khổ thì không giữ được cái tôi cũng như khả năng trời sinh của mình nữa.
Có lẽ hiện nay vận đen không chỉ đeo bám Pogba trong sân cỏ mà bên ngoài hậu trường anh phải đối mặt với việc hầu toà lần hai. Cụ thể vào tháng 10 tới đây, ngôi sao người Pháp sẽ phải có mặt tại tòa án khu vực Preston để giải trình về việc chạy xe quá tốc độ.
Nguyên nhân đến từ hành vi "phóng nhanh vượt ẩu" của anh vào ngày 15/09/2017. Lẽ ra mọi chuyện đã êm xuôi nếu sao MU chịu hợp tác với cơ quan điều tra.
Nhưng đằng này với tính khí nóng nảy, Pogba đã không chịu cung cấp thông tin về vụ việc dù bằng chứng từ camera giao thông đã chứng minh đầy đủ. Thậm chí sao tuyển Pháp còn vắng mặt trong lần triệu tập của tòa hồi đầu tháng 8 vừa qua.