Không lâu sau khi kết thúc buổi họp báo ở khách sạn Ramada, thuyền trưởng người Nhật Bản đã cùng các học trò đến sân tập ITE College East để luyện quân bất chấp trời đổ mưa khá lớn.
Buổi tập dưới mưa của đội tuyển cũng kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, với sự nghiêm khắc của ông thầy Miura khiến các cầu thủ mệt nhoài vì liên tục phải thực hiện lại những cú sút phạt, di chuyển hay kèm người theo yêu cầu của BHL.
Do là buổi tập kín, chính vì thế ngoài các thành viên của đội tuyển chỉ có thêm vài tình nguyện viên và một số nhân vật đến từ BTC nước chủ nhà có mặt để chụp hình, quay phim làm tư liệu về thầy trò HLV Miura.
Suốt thời gian trên “thao trường” thuyền trưởng người Nhật đã liên tục cắt còi để dừng trận đấu tập, hoặc thị phạm cho các học trò của mình trong một số tình huống di chuyển hoặc dứt điểm.
Khuôn mặt của ông Miura rõ ràng không thực sự thoải mái, bất chấp những cầu thủ chấn thương đã trở lại và hoàn thành tất cả giáo án của mình đề ra.
Một số hình ảnh về buổi tập của U23 Việt Nam chiều 12/6: