MỚI NHẤT :
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • U19 Việt Nam: Mất át chủ bài, sớm vỡ mộng World Cup?

    08:15 Thứ bảy 20/10/2018

    HLV Hoàng Anh Tuấn đã mất át chủ bài khi đội trưởng U19 Việt Nam Đặng Văn Tới dính chấn thương nặng sau trận thua U19 Jordan. Với tổn thất này, giấc mơ dự World Cup lần thứ 2 của thuyền trưởng người Khánh Hoà gặp thử thách cực lớn.

     Tin dữ từ Indonesia

    Văn Tới là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của U19 Việt Nam trong trận thua ngược U19 Jordan. Bàn thắng duy nhất của U19 Việt Nam do chính trung vệ số 4 này kiến tạo, chưa kể dấu ấn là những pha lên công, về thủ của cầu thủ trưởng thành từ "lò" Hà Nội FC. 

    Nhưng vận đen cho thủ quân U19 Việt Nam khi gặp phải pha va chạm trên không trước khi tiếp đất không tốt. Ngay lập tức, hậu vệ này nằm sân và tỏ ra rất đau đớn, buộc các bác sĩ phải can thiệp chăm sóc cho đội trưởng U19 Việt Nam. Văn Tới sau đó gắng gượng đi bộ rời sân, nhưng rốt cục vẫn phải rời sân bằng cáng.

     - Bóng Đá

     Văn Tới sớm chia tay giải đấu với chấn thương nặng.

    Tan trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra cực kỳ lo lắng với chấn thương của Văn Tới. Ông Tuấn "con" thừa nhận, khả năng Văn Tới dính chấn thương rất nặng. 

    Lo lắng của HLV họ Hoàng đã xảy ra: sau khi kiểm tra, kết luận sơ bộ Văn Tới bị đứt bán phần dây chằng. Với chấn thương này, người đội trưởng mẫu mực của đội bóng áo đỏ chính thức chia tay VCK U19 châu Á 2018.

    Khó có phép màu cho U19 Việt Nam

    Ở bảng đấu có 2 đội bóng mạnh là U19 Australia và U19 Hàn Quốc, HLV Hoàng Anh Tuấn có lẽ đã hiểu rằng cơ hội đi tiếp của U19 Việt Nam rất mong manh sau trận thua ngày ra quân trước U19 Jordan. Dẫu vậy, ông Tuấn "con" vẫn động viên tình thần toàn đội, với niềm tin lách qua khe cửa hẹp.

    "U19 Việt Nam quyết thắng hai đối thủ còn lại, cơ hội vào tứ kết vẫn còn với chúng tôi", HLV Hoàng Anh Tuấn lên gân lên cốt.

     - Bóng Đá

     U19 Việt Nam khó gây bất ngờ.

    Niềm tin chưa cạn với thuyền trưởng U19 Việt Nam, nhưng vấn đề là đội bóng hiện tại của ông Tuấn "con" khác xa với đội hình cách nay 2 năm. Rõ ràng có khoảng cách lớn về trình độ, đẳng cấp giữa đội hình lúc này so với lứa U19 của những Quang Hải, Tiến Dũng, Hà Đức Chinh, Văn Hậu... cách nay 2 năm.

    Từ giải Đông Nam Á tới VCK châu Á, U19 Việt Nam vẫn trình diễn lối chơi thiếu sắc nét, không có cá nhân nổi trội và đặc biệt là thể lực yếu hơn nhiều so với các đối thủ. Chưa kể U19 Việt Nam đã bị đối thủ dè chừng, thay vì là "ẩn số" như trước. Chính HLV U19 Jordan khẳng định, vì "để ý" U19 Việt Nam kỹ lưỡng nên đội bóng Trung đông này mới lật ngược thế cờ.

    Ông Tuấn "con" không muốn học trò nhụt chí, nhưng khi các đối thủ nặng ký đều đã có điểm, kể cả đội "yếu" như U19 Jordan, việc ngược dòng là không dễ. Xét một cách toàn diện, U19 Việt Nam chỉ còn khoảng 10% hi vọng sau khi bị U19 Jordan hạ gục.

    Nỗi khó của U19 Việt Nam thêm chất chồng sau chấn thương của đội trưởng Đặng Văn Tới. Vì vậy, dù tin và mong chờ U19 Việt Nam thành công trong 2 trận cuối gặp Australia và Hàn Quốc, vẫn quá khó để chờ đợi HLV Hoàng Anh Tuấn có thể làm được điều thần kỳ là giành vé dự World Cup ở giải đấu năm nay.

    Huy Phong | 05:05 20/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...