MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Tuấn Tài hỏng pen, SLNA hụt chiến thắng trên sân Hòa Xuân

    19:18 Chủ nhật 03/06/2018

    BongDa.com.vn Dù được hưởng quả phạt đền ở những phút cuối trận, nhưng Tuấn Tài đã không thực hiện thành công, qua đó khiến SLNA đánh mất chiến thắng trước SHB Đà Nẵng.

    Với quyết tâm giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng sau vòng 11 V-League 2018, SHB Đà Nẵng và SLNA đều tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận đấu chiều nay.

    SLNA - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng có trận đấu khó khăn trên sân Hoà Xuân. Ảnh: Viết Định.

    Bên phía SLNA, do Ngọc Hải bị treo giò nên HLV nguyễn Đức Thắng đã quyết định để Mạnh Hùng đá cặp với Hoàng Văn Khánh, dù cựu trung vệ U23 Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. 

    Cơn mưa lớn trước trận đã khiến mặt sân rất trơn. Vì thế cả hai đội đều không thể sử dụng những mảng miếng tấn công quen thuộc của mình. 

    Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng vẫn còn Đỗ Merlo, một cầu thủ có chiều cao lý tưởng để thực hiện những pha đánh đầu và các học trò HLV Minh Phương đã thực hiện rất tốt điều này. 

    Phút 11, sau pha phạt góc của Huy Toàn, Merlo đã bật cao đánh đầu đưa bóng chạm người Olaha đổi hướng khiến thủ môn Vũ Hải không kịp phản ứng để mở tỉ số 1-0 cho SHB Đà Nẵng. 

    Bị dẫn bàn, SLNA đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Cùng với đó, việc SHB Đà Nẵng chủ động chơi thấp đã tạo cơ hội cho đội bóng xứ Nghệ có được liên tiếp hai bàn thắng. 

    Phút 19, Phan Văn Đức đưa trận đấu về vạch xuất phát với pha đệm bóng cận thành rất nhanh

    Đến phút 27, Khắc Ngọc tiếp tục có được bàn thắng để nâng tỉ số lên thành 2-1 cho SLNA sau pha phối hợp với Hồ Tuấn Tài. 

    Như bừng tỉnh, SHB Đà Nẵng đã tràn lên để dồn ép ở những phút còn lại ở hiệp 1. Tuy nhiên đội chủ sân Hòa Xuân đã không thành công. 

    SLNA - Bóng Đá

     Merlo đã cứu SHB Đà Nẵng khỏi trận thua trên sân Hòa Xuân. Ảnh: Viết Định.

    Sang hiệp 2, HLV Minh Phương đã có những sự điều chỉnh khi yêu cầu học trò chơi nhanh và áp sát liên tục để SLNA không thể triển khai những pha lên bóng của mình. 

    Điều đó nhanh chóng được Merlo cụ thể hóa với bàn gỡ hòa ở phút 57. Tuy nhiên bàn thắng này dường như có công rất lớn của trọng tài, bởi tiền đạo SHB Đà Nẵng đã rơi vào thế việt vị. 

    Thời gian còn lại chứng kiến màn "ăn miếng trả miếng" giữa hai đội với hàng loạt cơ hội được tạo ra về phía của nhau. Tuy nhiên cả SHB Đà Nẵng và SLNA đều không tận dụng thành công, trong đó có pha bỏ lỡ của Hồ Tuấn Tài trên chấm 11m.

    Ghi bàn: Olaha (O.g 11'), Văn Đức (19'), Khắc Ngọc (27'), Đỗ Merlo (27')

    Đội hình ra sân:

    SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Nhật Tân, Đức Lễ, Ewonder, Thanh Thịnh, Tiến Dụng, Minh Tâm, Huy Toàn, Đức Chinh, Diogo, Merlo.

    SLNA: Vũ Hải, Đình Hoàng, Mạnh Hùng, Văn Khánh, Xuân Mạnh, Sỹ Sâm, Khắc Ngọc, Văn Đức, Xuân Thắng, Olaha, Tuấn Tài.

    Viết Định | 18:45 03/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...