MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Trước vòng 22 V-League: HAGL liệu có đổi vận

    13:16 Thứ sáu 20/10/2017

    BongDa.com.vn Cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2017 đang diễn ra vô cùng căng thẳng và quyết liệt hơn bao giờ hết giữa ba đội Quảng Nam FC, FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC. Nếu như một trong số này sẩy chân sẽ là cơ hội để các đối thủ phía trên tạo ra khoảng cách nhất định sau vòng 22.

    Ở trận đấu sớm diễn ra chiều nay trên sân Vinh,SLNA và Hải Phòng FC hứa hẹn sẽ đem lại cho người hâm mộ một trận cầu đầy kịch tính bởi hai đội hiện đang có phong độ rất cao, nhất là đội bóng xứ Nghệ khi họ đã liên tiếp có được chiến thắng ở các vòng đấu gần đây để vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

    Tuy nhiên, nếu giành chiến thắng trước đoàn quân HLV Trương Việt Hoàng, SLNA sẽ tạm san bằng điểm số với SHB Đà Nẵng và rút ngắn khoảng cách với chính Hải Phòng FC xuống còn 2 điểm. Nhưng với việc nuôi hy vọng lọt vào top có huy chương, đội bóng đất Cảng lại không muốn sẩy chân ở những vòng đấu cuối cùng. Đó là lý do để người hâm mộ đang chờ đợi vào trận đấu này.

    Trong khi đó, tâm điểm vào chiều mai sẽ là cuộc chạm trán giữa hai đội Quảng Nam FC và HAGL trên sân Tam Kỳ.

     - Bóng Đá

     HAGL muốn thắng Quảng Nam để làm quà ra mắt HLV trưởng và GĐKT mới.

    Sau chuỗi trận bết bát ở những vòng đấu trước, HAGL lúc này đang khao khát một chiến thắng hơn bao giờ hết. Chiến thắng trước Quảng Nam FC sẽ là món quà ý nghĩa để giành cho tân HLV trưởng Dương Minh Ninh và GĐKT Chung Hea – Seong trong ngày ra mắt vị trí mới.

    Nhưng đối thủ của đội bóng phố Núi lại là chủ nhà Quảng Nam FC, đội đang tranh chấp ngôi vô địch, đó là điều không hề dễ dàng cho HAGL. Ở hoàn cảnh hiện tại, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc càng lại không muốn mất điểm, nếu không họ thừa hiểu hậu quả sẽ nặng nề như thế nào.

    Trên sân 19/08, Sanna Khánh Hòa BVN sẽ tiếp đón SHB Đà Nẵng, một đối thủ ưa thích của đoàn quân HLV Võ Đình Tân. Đây là cơ hội để đội bóng phố Biển giành trọn 3 điểm để tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng ở mùa giải năm nay.

    Ở Thống Nhất, chủ nhà CLB TP.HCM đối đầu với đội bóng được đánh giá ngang cơ là B. Bình Dương. Hai đội này hiện đang so kè nhau trên bảng xếp hạng khi khoảng cách chỉ là 3 điểm.

     - Bóng Đá

     FLC Thanh Hóa được dự báo gặp nhiều khó khăn trước chủ nhà Than Quảng Ninh.

    Còn lại ở những trận đấu muộn vào ngày 22/10, đáng chú ý nhất sẽ là cuộc chạm  trán giữa Than Quảng Ninh và FLC Thanh Hóa. Hai đội bóng này đều đang rất cần điểm số để tiếp tục cuộc đua vô địch. Nếu thắng trước đội bóng xứ Thanh, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm với chính đối thủ này, qua đó sống lại cơ hội vô địch ở mùa giải năm nay.

    Còn FLC Thanh Hóa, một thất bại trước Than Quảng Ninh sẽ khiến cơ hội có vô địch của họ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

    Hai trận đấu muộn ở vòng 22 sẽ là cuộc đối đầu giữa Long An gặp Sài Gòn trên sân Tân An và Hà Nội tiếp XSKT. Cần Thơ tại Hàng Đẫy.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 13:00 20/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...