MỚI NHẤT :
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Trông chờ vào lão tướng Defoe, Southgate đang tự hại mình

    14:13 Thứ ba 21/03/2017

    BongDa.com.vn Gareth Southgate đã tạo ra một bất ngờ lớn khi quyết định gọi lão tướng 34 tuổi Jermain Defoe lên tuyển trong đợt tập trung lần này.

    Theo lịch, đội tuyển Anh sẽ có trận đấu giao hữu với Đức vào lúc 02h45 ngày 23/03. Nhằm chuẩn bị cho cuộc tái đấu, HLV Southgate đã tạo ra khá nhiều tranh cãi khi quyết định loại Wayne Rooney và triệu tập lão tướng Defoe. 

    Trông chờ vào lão tướng Defoe, Southgate đang tự hại mình - Bóng Đá

     Tuyển Anh khó lòng tiến xa nếu cậy vào Defoe. 

    Gọi Defoe, chiến lược gia người Anh đang cho thấy mình đang bế tắc trong việc tìm một hướng đi mới trên hàng công của Tam sư. Trước đây, Roy Hodgson đã thất bại thảm hại trong việc tìm duy trì phong độ của Hary Kane tại EURO 2016. Cả Jamie Vardy cũng không còn là chính mình khi lên tuyển. Giờ thì tương lai của tuyển Anh lại đặt lên vai của một ông già 34 tuổi! Một vòng tròn luẩn quẩn và dễ hiểu tại sao người Anh vẫn là "cậu học việc" ở những sân chơi lớn. 

    Rõ ràng, thi đấu với một trung phong 34 tuổi là điều hết sức nguy hiểm. Có thể đây là mùa bóng chấp nhận được với lão tướng người Anh khi anh đóng góp 14 bàn cho Sunderland ở giải Ngoại hạng. Nhưng ở năm 2018, thời điểm mà Southgate cùng các học trò chinh chiến tại Nga, cựu cầu thủ của Tottenham đã bước qua ngưỡng 35 và chẳng ai chắc, Defoe sẽ duy trì phong độ như thời điểm hiện tại. 

    Màn trình diễn của Defoe mùa giải này:

    Mặt khác, tuyển Anh đang triệt để thực hiện công cuộc trẻ hơn. Những Dele Alli, Eric Dier, Alex Oxlade-Chamberlain được trao rất nhiều cơ hội thể hiện trong 2 năm trở lại đây. Nếu để Defoe đá trung phong cắm, vậy ông Southgate tính sao với chân sút trẻ đang lên Marcus Rashford?

    Với trường hợp của Rashford, anh có sự cơ động khi đá dạt cánh lẫn tiền đạo cắm đều tốt. Hơn nữa, cầu thủ đang trong biên chế của Manchester United mới chỉ 19 tuổi. Đánh đổi mới lão tướng với một chân sút ngày càng đá chững chạc quả là thất sách. 

    Nói tóm lại, Southgate hãy nhìn cái cách mà Hodgson thất bại với quân bài Rooney trên đất Pháp Hè rồi mà rút kinh nghiệm. Trong bóng đá đỉnh cao, kinh nghiệm là cần thiết nhưng sức vóc để chinh chiến cả chặng đường dài là một câu chuyện hoàn toàn khác. Người Anh đang có một thế hệ trẻ rất tài năng. Họ nên tận dụng triệt để lợi thế này như cách mà bóng đá Đức làm cách đây hơn chục năm để tạo ra bước nhảy vọt về thành tích. 

    Cảm xúc của Defoe khi được gọi lên tuyển: 

    "Tôi đã bỏ lỡ World Cup vào năm 2014 khi chuyển đến Toronto (thuộc giải nhà nghề Mĩ MLS). Tôi phải chơi bóng ở một giải đấu có đẳng cấp cao mới có cơ hội được gọi lên tuyển. Bạn biết đấy, sẽ rất tuyệt vời khi chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Đó là giấc mơ từ thuở nhỏ của tôi."

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 12:55 21/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...