MỚI NHẤT :
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • Trắng tay trên sân nhà, TP.HCM đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Hà Nội

    22:52 Chủ nhật 04/08/2019

    BongDa.com.vn Nhận bàn thua giây bù giờ cuối cùng trước S. Khánh Hòa, TP.HCM trắng tay trên sân nhà, không những thế đội chủ sân Thống Nhất mất vị trí nhất bảng vào tay Hà Nội FC.

    Cuộc đối đầu giữa chủ nhà TP.HCM và Sanna Khánh Hòa được xem như cuộc chiến ở trên đỉnh và dưới đáy. Đội bóng đồng chủ sân Thống Nhất đang dồn sức trong cuộc đua ngôi vương V-League 2019. Bên kia chiến tuyến, thầy trò HLV Võ Đình Tân trong thế đường cùng phải vùng dậy mạnh mẽ để tránh suất xuống hạng trực tiếp. 

    Trắng tay trên sân nhà, TP.HCM đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Hà Nội - Bóng Đá

    TP.HCM được đánh giá cao hơn so với S. Khánh Hòa trước cuộc chạm trán trên sân Thống Nhất.

    Không khó hiểu khi ngay sau tiếng còi khai cuộc, TP.HCM đã tạo ra liên tiếp những cơ hội ngon ăn về phía khung thành thủ môn Tuấn Mạnh. Sau hàng loạt cơ hội được tạo ra, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Phút 37, Akinade tung cú sút trong tư thế vô cùng thuận lợi trong vòng cấm, có cự ly như một quả 11m, làm tung lưới Khánh Hòa 1-0 cho TP.HCM.

    Tưởng chừng các học trò HLV Chung Hea Soung có bàn thắng vươn lên dẫn trước sẽ chơi thăng hoa và có thế trận lấn lướt trước đối thủ. Bất ngờ đã diễn ra, phút 41, Duy Thanh có pha bóng xuất thần, nhận bóng ngoài vòng cấm cầu thủ Khánh Hòa tung cú dứt điểm quyết đoán mang về bàn gỡ 1-1 cho đội khách. 

    Bước sang hiệp 2 thế trận 1 chiều vẫn nghiêng về TP.HCM, gần như 45 phút hiệp 2 bóng chỉ lăn bên phần sân Khánh Hòa. Thế nhưng, lần lượt là Công Hiển, Huỳnh Kesley Alves, Akinade Ismaheel ngay cả Thanh Bình vào sân cũng không thể 1 lần xuyên thủng mành lưới Khánh Hòa dù đã trên 2 lần cầu thủ TP.HCM có cơ hội đối mặt Tuấn Mạnh. 

    Trắng tay trên sân nhà, TP.HCM đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Hà Nội - Bóng Đá

    Kết thúc 90 phút đội bóng xếp dưới đáy bảng xếp hạng, đánh bại đội trên đỉnh TP.HCM với tỉ số 2-1. 

    Điều thường thấy nhất trong bóng đá đã diễn ra, khi đội nhà chơi hay hơn, nhiều cơ hội hơn nhưng không ghi được bàn thắng thì họ phải trả giá. TP.HCM là đội bóng như thế, đúng phút 90+5, Đại Dương băng vào đánh đầu cận thành đánh bại Thanh Thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho S. Khánh Hòa. 

    Trắng tay trên sân nhà, TP.HCM mất vị trí số 1 vào tay Hà Nội FC. Ở đáy bảng xếp hạng S. Khánh Hòa cũng đã có được 17 điểm, chỉ kém đội xếp vị trí thứ 2 từ dưới lên là Hải Phòng đúng 4 điểm, giải đấu còn 7 vòng đấu nữa sẽ khép lại. 

    Bàn thắng: TP.HCM: Akinade 37’.  S.Khánh Hòa: Duy Thanh 41’, Đại Dương 90+5.

    Đội hình xuất phát:

    TP.HCM: Thanh Thắng, Ngọc Đức, Hữu Tuấn, Epassi, Công Thành, Anh Tuấn, Hoàng Thịnh, Văn Thành, Công Hiển, Huỳnh Kesley Alves, Akinade Ismaheel.

    S.Khánh Hòa: Tuấn Mạnh, Văn Vũ, Công Thành, Zarour Chaer, Trung Hiếu, Duy Thanh, Đình Khương, Ti Phông, Toure Youssouf, Đại Dương, Patiyo Tambwe.

    Phương Nam | 22:15 04/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...