(BongDa.com.vn) – Có thể nói rằng, cái tên Trần Đình Hoàng vẫn còn khá xa lạ với những ai đã và đang yêu mến ĐT Việt Nam khi Đình Hoàng không được trọng dụng dưới thời HLV Toshiya Miura. Nhưng giờ đây Đình Hoàng đang là chủ nhân của vị trí hậu vệ phải ở ĐTQG dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng với khả năng lên công – về thủ khá toàn diện.
CDù thi đấu khá tròn vai trong trận đấu với Hong Kong, nhưng không hiểu sao HLV Miura bỗng dưng cho Đình Hoàng vào… quên lãng. Vị trí hậu vệ phải được giao cho Thanh Hiền, hoặc khi cần thì hậu vệ Ngọc Hải được ông Miura ưu tiên sử dụng. Ai cũng biết Thanh Hiền thi đấu không tốt… trừ HLV Miura, Thanh Hiền từng mắc hàng loạt sai lầm khiến U23 Việt Nam thua đau đớn tại bán kết Sea Games trước U23 Myanmar, đặc biệt là tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến ĐT Việt Nam đánh mất chiến thắng trên sân nhà trước Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2018 – khu vực châu Á khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây…
May mắn cho Đình Hoàng là HLV Toshiya Miura bị VFF sa thải sau thất bại cùng với U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á. Người ngồi lên ghế nóng thay thế là HLV Nguyễn Hữu Thắng, người thầy đã quá hiểu Đình Hoàng khi còn làm việc chung ở SLNA. Vì vậy, ngay trong lần đầu tiên hội quân, HLV Hữu Thắng đã triệu tập Đình Hoàng và giao cho anh quản lý bên hành lang cánh phải của ĐT Việt Nam.
Quyết không để mang tiếng được lên tuyển vì có mối quan hệ thân quen với HLV Hữu Thắng, Đình Hoàng đã thi đấu đầy nỗ lực. Trước trận gặp Đài Loan và Iraq, hậu vệ sinh năm 1991 người xứ Nghệ đều bị đau nhẹ. Tuy nhiên, anh cắn răng chịu đựng nhịn đau vào sân chiến đấu góp phần mang về thắng lợi và hy vọng cho ĐT Việt Nam.
Với những gì Đình Hoàng đã thể hiện trong hai trận đấu vừa qua như là “một bản cáo trạng dành cho ông Miura” và chỉ ra rằng HLV Miura đã sai lầm khi không trọng dụng anh. Không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò phòng ngự, hậu vệ thuộc biên chế của SLNA còn thường xuyên có những pha băng lên tấn công hiệu quả. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trong trận đấu với Đài Loan là một minh chứng rõ ràng cho khả năng của Đình Hoàng.
Rất nhiều lần sau khi chặn được pha tấn công của đối thủ, Đình Hoàng băng lên với tốc độ khó tin, sau đó đón những cú chuyền dài và chuẩn của tuyến hai, rồi đưa bóng ngược vào trong cho các đồng đội ở tuyến sau băng lên dứt điểm… đây là những pha bóng thường thấy ở Đình Hoàng và anh đang làm NHM nhớ lại hậu vệ Huỳnh Quang Thanh một thời của ĐT Việt Nam.
Đình Hoàng gia nhập lò đào tạo trẻ của SLNA khi mới 13 tuổi, dù không có tố chất thiên bẩm như Văn Quyến và một số cầu thủ khác ở SLNA nên Đình Hoàng có phần “đuối” hơn các bạn cùng trang lứa. Vì vậy, Đình Hoàng luôn cố gắng phấn đấu và tập nhiều hơn các đồng đội và rồi được trả công xứng đáng khi Đình Hoàng được đôn lên đội một năm 20 tuổi.
Tuy nhiên, SLNA lại một lần nữa thủ thách lòng kiên nhẫn của Đình Hoàng. Với cái bóng quá lớn của đàn anh Âu Văn Hoàn khiến Đình Hoàng không có nhiều cơ hội thể hiện mình. Thế nhưng không một lời ca cẩm, cầu thủ sinh năm 1991 vẫn miệt mài tập luyện với tinh thần hăng say cao độ. Chính ý chí chiến đấu này đã lọt vào tầm ngắm của HLV Hữu Thắng và giao cho Đình Hoàng vị trí đá chính bên hành lang cánh phải năm 2011 trong đội hình của SLNA.
Đình Hoàng chơi ổn định trong màu áo SLNA mấy năm qua. Ngoài chuyên môn, tinh thần chiến đấu luôn tràn đầy và lối sống lành mạnh có phần “nhút nhát” là điều giúp Đình Hoàng được đánh giá cao. Bước vào sân trận đấu nào, anh cũng chơi hết mình và không hề có tư tưởng giữ chân.
Vâng, Trần Đình Hoàng vẫn đang nỗ lực đi tìm cơ hội lẫn giấc mơ cho chính mình và cả bóng đá Việt Nam. Hy vọng sự cố gắng ấy của Đình Hoàng sẽ được đền đáp vào cuối năm nay, khi AFF Suzuki Cup 2016 khởi tranh.
(Bạn đọc: Huy Thắng)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam