MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • TP.HCM trở lại đỉnh bảng: Trí tuệ Hàn Quốc và tinh thần thép!

    23:41 Thứ hai 06/05/2019

    BongDa.com.vn Càng khó khăn, bất lợi, TP.HCM càng vươn lên mạnh mẽ. Vị trí đầu bảng sau vòng 8 V-League 2019 có thể xem là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Chung Hae Soung.

    TP.HCM hành quân đến sân 19/8 gặp Sanna Khánh Hòa trong trận đấu muộn vòng 8 V-League với 1 đội hình "què quặt" do bão chấn thương. Chân sút chủ lực Vinicius cùng người đá cặp trên hàng công, Matias không thể góp mặt. "Máy chạy" Ngô Hoàng Thịnh chưa thể ra sân và hàng loạt chấn thương khác của A San, Minh Trung, Thanh Diệp, Hoàng Thiên, Quang Huy, Phi Sơn.

    Có thể nói, HLV Chung Hae Soung buộc phải tung đội hình chắp vá vào sân. Trên hàng công, "Già làng" Kesley Alves đá chính cùng Văn Thành. Và không có gì ngạc nhiên khi đội hình "dự bị" này nhận bàn thua ngay phút thứ 2 do công của Phạm Trùm Tỉnh bên phía chủ nhà.

    Đến lúc này, người hâm mộ mới thấy được bản lĩnh và trí tuệ Hàn Quốc của HLV Chung Hae Soung. Thay vì dồn đội hình lên tìm bàn gỡ hòa, TP.HCM tiếp tục trung thành với chiến thuật quen thuộc: Đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà, sau đó mới tính đến các phương án tấn công.

    TP.HCM trở lại đỉnh bảng: Xứng danh

     Tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh nguy hiểm nhất của TP.HCM.

    Chính lối chơi "quái" và lì lợm này giúp TP.HCM lấy lại sự cân bằng trong thế trận, không rơi vào tình thế hỗn loạn, vỡ trận sau bàn thua quá sớm. Trong tình thế ăn miếng trả miếng, siêu phẩm từ cú sút xa như trái phá của Trần Thanh Bình gỡ hòa 1-1 mang lại lợi thế tinh thần rất lớn cho thầy trò HLV Chung Hae Soung. Cũng nói thêm về Thanh Bình khi tiền vệ này thi đấu ấn tượng, hoàn thành xuất sắc vai trò của cựu tuyển thủ Việt Nam, Ngô Hoàng Thịnh để lại do chấn thương.

    TP.HCM trở lại đỉnh bảng: Trí tuệ Hàn Quốc và tinh thần thép! - Bóng Đá

      TP.HCM xuất sắc chiếm lại ngôi đầu bảng V-League 2019. Ảnh: VPF.

    Rõ ràng sau 7 lượt trận, lối chơi của TP.HCM không còn mang yếu tố bất ngờ với đối thủ. Tuy nhiên, dù đã biết trước thầy trò HLV Chung Hae Soung rất sắc bén trong phản công và vô cùng lợi hại ở những giây phút cuối cùng, Sanna Khánh Hòa vẫn sập bẫy và ôm hận một cách đau đớn. Có thể lý giải tâm trạng của HLV trưởng Võ Đình Tân, bởi đội chủ nhà buộc phải tấn công và giành chiến thắng để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ trên bảng xếp hạng.

    Việc Sanna Khánh Hòa dâng đội hình lên cao giúp cho TP.HCM càng có cơ hội triển khai những pha phản công sở trường. Siêu phẩm vô lê của hậu vệ Tăng Tiến là kết quả xứng đáng với những nỗ lực tột cùng của TP.HCM trong thế trận dựa lưng vào tường chiến đấu, 10 chống 11.

    TP.HCM trở lại đỉnh bảng: Trí tuệ Hàn Quốc và tinh thần thép! - Bóng Đá

     TP.HCM có khởi đầu vô cùng ấn tượng sau 8 lượt trận. Ảnh: VPF.

    Trận thắng này cho thấy TP.HCM hoàn toàn xứng đáng với biệt danh "tinh thần thép", chuyên gia lội ngược dòng. Nếu đội bóng thắng ở những phút bù giờ lần đầu tiên có thể do may mắn. Nhưng bạn nhiều lần thắng trận bằng thứ vũ khí nguy hiểm này, đó chính là bản lĩnh và tinh thần thép được trui rèn qua từng trận đấu khốc liệt tại V-League. Danh sách "nạn nhân" của TP.HCM ngày càng nhiều từ Hải Phòng, HAGL, Bình Dương, Viettel đến Sanna Khánh Hòa.

    Đánh bại Sanna Khánh Hòa trong tình thế thiếu người, TP.HCM buộc các đối thủ phải ngước nhìn bằng ánh mắt vô cùng kiêng dè, ngưỡng mộ. Nguyên nhân có lẽ xuất phát từ lối chơi đề cao sức mạnh tập thể, tinh thần thép chiến đấu đến phút cuối cùng đã biến TP.HCM trở thành đội bóng vô cùng nguy hiểm, rất khó bị đánh bại. Tuy vẫn còn sự chêch lệch nhất định giữa đội hình chính thức và các cầu thủ dự bị. Thế nhưng, dưới bàn tay nhào nặn của "phù thủy" Chung Hae Soung, TP.HCM đã trở thành một khối đoàn kết vững chắc, đáng gờm.

    Người ta bảo rằng, càng khó khăn, bất lợi, hương vị chiến thắng sẽ càng thêm ý nghĩa và ngọt ngào. Có lẽ vẫn còn quá sớm để nghĩ đến chức vô địch V-League nhưng với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Chung Hae Soung hoàn toàn xứng đáng được xem là "chú ngựa ô" đáng gờm ở mùa giải năm nay.

    Tiểu Phương | 23:00 06/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...