MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Tottenham sa sút không phanh - Đoạn kết buồn của thế hệ Tây Âu?

    09:15 Thứ năm 03/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn Tottenham Hotspur đang khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng thất vọng sau thất bại trước Bayern Munich tại Champions League.

    Bước vào Champions League 2019/2020 với vị thế đương kim á quân và nhận được rất nhiều trông đợi, thế nhưng những gì Tottenham làm được cho đến lúc này lại chỉ gói gọn trong hai từ thất vọng. Ngay ở ngày ra quân, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino đã để đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Olympiakos cầm hoà với tỷ số 2-2. 

    Chưa dừng lại ở đó, Gà trống tiếp tục khiến người hâm mộ ưu phiền khi để Bayern Munich vùi dập với tỷ số 2-7 dù có lợi thế được thi đấu tại sân nhà. Kết quả khiến đại diện xứ sương mù chỉ thu về được 1 điểm sau 2 lượt trận, để thủng lưới tổng cộng 9 lần và ngậm ngùi đứng ở vị trí cuối cùng, điều mà khó cổ động viên Tottenham nào có thể tưởng tượng đến khi mùa giải mới bắt đầu. 

    Six humiliating stats that tell the story of Tottenham’s 7-2 thrashing against Bayern Munich - Bóng Đá

    Tottenham đang liên tiếp phải nhận những kết quả thất vọng.  

    Hàng thủ, mặt trận từng khiến các fan đội bóng London tự hào với những ngôi sao như Hugo Lloris, Jan Vertonghen hay Toby Alderweireld nay lại chơi như những tay mơ khi đối mặt với các chân sút Bayern. Dấu hiệu chậm chạp trong những pha xử lý, lóng ngóng khi cản phá, vụng về ở các lần đưa ra quyết định ngày một thể hiện rõ nơi tuyến phòng ngự Gà trống. Và dù muốn dù không, HLV Mauricio Pochettino cũng đã hiểu rằng sự già nua của tuổi tác đang ngày một đè nặng lên các học trò của ông, những "công thần" một thời từng mang về rất nhiều thành công cho Tottenham. 

    Quay ngược lại thời gian, sau khi lọt vào trận chung kết Champions League mùa giải trước, thuyền trưởng người Argentina từng thừa nhận rằng thành tích đó là một đỉnh cao của The Lilywhites, điều sẽ rất khó để đại diện xứ sương mù có thể tái lập. Và ngay sau "thời kỳ cực thịnh", những mầm móng "cực suy" đã bắt đầu xuất hiện nơi Gà trống, bắt đầu bằng màn thể hiện bất ổn tại Premier League, kéo theo đó là các kết quả thất vọng tại đấu trường hàng đầu Châu Âu. 

    Tottenham sa sút không phanh - Đoạn kết buồn của thế hệ Tây Âu? - Bóng Đá

    Các ngôi sao phòng ngự từng khiến Tottenham tự hào nay chỉ để lại những nỗi thất vọng.  

    Những ngôi sao Tây Âu từng giúp Tottenham xây dựng nên hàng phòng ngự trứ danh như thủ thành Hugo Lloris, cặp trung vệ Toby Alderweireld - Jan Vertonghen chính là các gương mặt đáng phải nhắc đến nhất khi họ liên tiếp mắc lỗi và khiến đội nhà phải nhận những trận thua đau.

    Phong độ suy giảm, tuổi tác đè nặng cùng việc chưa tìm được cú hích tâm lý đang là những nguyên nhân khiến các trụ cột Gà trống thi đấu chưa đúng sức và nếu không sớm tìm ra cách giải quyết vấn đề này, thế hệ các "công thần" Tây Âu này của The Lilywhites có thể sẽ đối diện với nguy cơ đánh mất đỉnh cao trong quãng thời gian còn lại.  

    Phi Yến | 16:05 02/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...