(BongDa.com.vn) – Fernando Torres rạng sáng nay đã khiến nhiều CĐV kêu trời vì khả năng dứt điểm quá vô duyên của mình.
Cách đây hơn nửa thập kỷ, khi nhắc đến Torres, người ta sẽ nhớ đến những pha dứt điểm rất gọn gàng và hiểm hóc, những pha dứt điểm mà không phải thủ thành nào trên thế giới cũng có thể cản phá được.
Nhưng đó là chuyện của quá khứ, còn trong những năm gần đây khi nhắc đến Torres, người hâm mộ chỉ còn nhớ đến những pha dứt điểm “vô duyên” đến không tả.
Điển hình như trong trận đấu tại vòng 1/8 cúp nhà vua giữa Atletico Madrid và Reus Deportiu mới đây, phút thứ 30 của trận đấu Torres đã có tình huống dứt điểm cận thành rất thoáng. Tuy nhiên thay vì sút vào lưới đối thủ, tiền đạo người Tây Ban Nha lại dứt điểm rất hời hợt và đi vào đúng người của đối thủ.
May cho Torres, sau đó Atletico cũng đã có được bàn khai thông bế tắc nhờ công của Thomas Partey, qua đó giành chiến thắng với tổng tỉ số 3-1 và giành quyền đi tiếp.