MỚI NHẤT :
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Top 4 ngôi sao bị CLB 'tống cổ' vì lý do kỷ luật: Pha tung 'cước' nhớ đời

    07:20 Thứ ba 30/10/2018

    BongDa.com.vn Các cầu thủ thường bị CLB thanh lý hợp đồng vì vấn đề chuyên môn nhưng 4 cái tên dưới đây thì không như vậy.

    Patrice Evra (Marseille)

    Giai đoạn cuối sự nghiệp chứng kiến một nốt trầm buồn của Evra. Trong lúc khởi động ở trận làm khách trên sân của đội bóng Bồ Đào Nha Vitoria Guimaraes thuộc khuôn khổ Europa League, một nhóm CĐV Pháp đã xuống tận đường pitch, giễu cợt chính các cầu thủ Olimpique Marseille, trong đó có anh. Không kìm nén được cơn giận bộc phát, cựu cầu thủ Man United và Juventus đã tung cú đá thẳng vào mặt một CĐV.

    Top 4 ngôi sao bị CLB 'tống cổ' vì lý do kỷ luật - Bóng Đá

     Evra tung 'cước' vào mặt CĐV.

    Evra ngay lập tức bị trọng tài chính truất quyền thi đấu dù trận đấu chưa bắt đầu. Sau đó, UEFA ban hành án phạt cấm thi đấu cúp châu Âu 7 tháng với Evra. Chỉ 20 phút sau án phạt trên, CLB Marseille quyết định thanh lý hợp đồng. Evra sau đó gia nhập West Ham nhưng cũng chỉ thi đấu tại đây 5 tháng. Hiện anh đang thất nghiệp.

    Kevin-Prince Boateng (Schalke 04)

    Boateng luôn được biết đến là một cầu thủ có tính khí nóng nảy, có diện mạo như một 'gã trai hư'. Dù vậy, anh vẫn được các đội bóng chủ quản yêu mến bởi tinh thần chiến đấu tuyệt vời, ngoại trừ Schalke 04.

    Tháng 12 năm 2015, sau thất bại trước Cologne tại Bundesliga, BLĐ Schalke nổi khùng trút giận lên đầu một số cầu thủ bằng cách sa thải họ, trong đó có Boateng.

    Top 4 ngôi sao bị CLB 'tống cổ' vì lý do kỷ luật - Bóng Đá

     Boateng bị Schalke thanh lý hợp đồng vì diện mạo có phần 'đầu gấu' của mình.

    "Schalke cho rằng Boateng là trai hư. Họ đánh giá con người qua việc anh ta xăm khắp cơ thể ư, thật là ấu trĩ, sai lầm. Boateng yêu bóng đá và luôn thể hiện thái độ của một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng Schalke thì chẳng chuyên nghiệp chút nào cả”, Melissa, bạn đời của Boateng, tức giận lên án Schalke.

    Joey Barton (Rangers)

    Trong suốt sự nghiệp đầy thăng trầm, Barton luôn được biết đến là một 'bad boy' chính hiệu của bóng đá. Tên anh thường xuyên xuất hiện trên các tiêu đề bài báo nhưng trong mục 'hậu trường' bởi các rắc rối mà anh gây ra.

    Top 4 ngôi sao bị CLB 'tống cổ' vì lý do kỷ luật - Bóng Đá

     

    Tháng Bảy năm 2016, Barton ký hợp đồng với CLB Rangers của Scotland. Tuy nhiên, chỉ sau 8 trận, anh đã bị treo giò nội bộ vì các cuộc tranh cãi với HLV Mark Warburton và đồng đội Andy Halliday. CLB đã tạo nhiều cơ hội cho Barton cải thiện mối quan hệ nhưng với bản tính 'ngang bướng', anh bỏ mặc. Hậu quả, Rangers buộc phải chấm dứt hợp động với Barton vào Tháng Mười Một khi mọi chuyện không thể cứu vãn.

    Andrian Mutu (Chelsea)

    Trong năm đầu tiên tiếp quản Chelsea, Roman Abramovich đã vung tiền chiêu mộ hàng loạt tài năng như Hernan Crespo, Juan Sebastian Veron, Claude Makelele và cả Adrian Mutu, tài năng trẻ nổi lên tron màu áo Parma.

    Top 4 ngôi sao bị CLB 'tống cổ' vì lý do kỷ luật - Bóng Đá

     

    Muta đã thi đấu tốt cho tới khi dương tinh với cocaine Tháng Chín năm 2004. Hậu quả, FA cấm Mutu thi đấu 7 tháng đồng thời CLB Chelsea cũng ngay lập tức chấm dứt hợp đầu với Romania.

    Không dừng lại ở đó, Mutu còn bị Chelsea đòi bồi thường vì đã vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận. FIFA yêu cầu anh phải bồi thường 15,3 triệu bảng cho The Blues

    Thành Đạt | 07:00 30/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...