MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • Tổng hợp vòng 19 V-League: HAGL mất điểm đáng tiếc; Hà Nội lại lên ngôi đầu

    07:00 Thứ hai 05/08/2019

    BongDa.com.vn HAGL suýt chút nữa đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp nếu như họ chơi tập trung hơn ở những phút cuối cùng.

    Vòng 19 V-League với 7 cặp đấu này đã diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính trên sân cỏ cả nước. Ở trận đấu sớm nhất trên sân Vinh, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã chấm dứt chuỗi trận đáng quên trước đó bằng chiến thắng đậm 3-1 trước Viettel.

    Tổng hợp vòng 19 V-League: HAGL mất điểm đáng tiếc; Hà Nội lại lên ngôi đầu - Bóng Đá

     HAGL mất điểm phút cuối đáng tiếc.

    Quang Tình là cầu thủ sớm đưa SLNA vươn lên dẫn trước ở phút 21. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Janclesio Almeida Santos khiến Viettel khó càng thêm khó. Vì vậy, đoàn quân HLV Nguyễn Hải Biên phải nhận thêm hai bàn thua nữa của Tuấn Tài và Memovic.

    Những nỗ lực chỉ giúp đội bóng áo lính có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 ở phút cuối cùng. Trận thua này khiến Viettel vẫn giậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng ở vị trí thứ 9.

    Ở 3 cặp đấu vào ngày 03/08. Đáng chú ý nhất là cuộc tái đấu giữa ĐKVĐ Hà Nội FC và Bình Dương chỉ sau 3 ngày. Cũng giống như lần chạm trán mới đây ở đấu trường AFC, đội bóng Thủ Đô vẫn tỏ ra quá vượt trội so với đoàn quân HLV Nguyễn Thanh Sơn.

    Hai bàn thắng của Quang Hải và Văn Quyết giúp Hà Nội FC vươn lên dẫn trước chỉ sau 20 phút đầu tiên. Những phút còn lại, đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm chủ động giảm nhịp độ tấn công, qua đó tạo cơ hội cho Bình Dương rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở phút 72.

    Tuy nhiên, đó chỉ là những gì Bình Dương làm được bởi Hà Nội đã chơi tập trung hơn ở những phút còn lại.

    Chiến thắng này giúp Hà Nội trở lại ngôi đầu với 37 điểm có được khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là TP.HCM sẩy chân trên sân nhà trước Sanna Khánh Hòa tỉ số 1-2 ở trận đấu muộn sau đó.

    Tại Tam Kỳ, Quảng Nam FC đã tận dụng rất tốt lợi thế hơn người sau tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn của Rimario để giành chiến thắng tỉ số 3-0 trước Thanh Hóa.

    Trong khi đó, dù được chơi trên sân nhà Lạch Tray, nhưng Hải Phòng đã để thua Sài Gòn FC một cách đáng tiếc khi đoàn quân HLV Trương Việt Hoàng mới là đội chơi hay hơn và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn.

    Việc không tận dụng được cơ hội khiến Hải Phòng phải trả giá rất đắt bằng bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng. Người lập công để mang về chiến thắng quý giá tỉ số 2-1 cho Sài Gòn FC là Geovane Silveira.

    Tổng hợp vòng 19 V-League: HAGL mất điểm đáng tiếc; Hà Nội lại lên ngôi đầu - Bóng Đá

     Bình Dương thua Hà Nội trận thứ hai chỉ sau ít ngày.

    Trận cầu tâm điểm diễn ra vào ngày hôm qua chính là cuộc đọ sức giữa Nam Định và HAGL trên SVĐ Thiên Trường.

    Đúng như sự kỳ vọng của 25.000 khán giả, Nam Định và HAGL đã cống hiến một trận cầu sôi nổi, hấp dẫn và rất kịch tính.

    Lâm Anh Quang đưa Nam Định vươn lên dẫn bàn từ rất sớm ngay từ phút thứ 4. Tuy nhiên, HAGL đã có nỗ lực tuyệt vời để ghi liên tiếp hai bàn trong hiệp 2 do công Minh Vương và Felipe Martins để dẫn ngược 2-1.

    Thế nhưng, sự chủ quan của học trò HLV Lee Tae-hoon khiến HAGL để đối thủ kịp san bằng tỉ số 2-2 ở những phút cuối cùng do công Hạ Long.

    Bị chia điểm đáng tiếc, HAGL tạm leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng sau vòng 10. Tuy vậy, đây chưa phải là khoảng cách an toàn cho đội bóng phố Núi.

    Tỉ số hòa cũng là kết quả ở cặp đấu giữa Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng trên sân Cửa Ông. 

    Như vậy sau vòng 19, TP.HCM đã để Hà Nội soán ngôi đầu khi ít hơn đối thủ 2 điểm. Trong khi đó, Khánh Hòa vẫn đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng. Dù vậy, thầy trò HLV Võ Đình Tân đang cho thấy nỗ lực rất lớn.

    Viết Định | 06:40 05/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...