MỚI NHẤT :
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Tiền đạo Công Phượng: 'Thánh địa Bukit Jalil khiến ĐT Việt Nam hào hứng hơn'

    10:12 Thứ ba 11/12/2018

    BongDa.com.vn Trả lời độc quyền cho trang chủ AFF, Công Phượng cho hay, anh không hề bị áp lực, ngược lại anh và đồng đội cảm thấy hào hứng khi thi đấu trên thánh địa Bukit Jalil.

    Một lần nữa tiền đạo ĐT Việt Nam, Nguyễn Công Phượng khẳng định, mình không cảm thấy áp lực khi thi đấu chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân của Malaysia, đặc biệt khi sân Bukit Jalil có hơn 80 ngàn khán giả: "Chúng tôi từng thi đấu rất nhiều trận trên sân khách đầy ắp khán giả, điều này không gặp quá nhiều khó khăn. Việt Nam sẽ không e ngại hay áp lực nào hết. Thậm chí, sân Bukit Jalil được lấp đầy sẽ giúp tôi có thêm động lực, hưng phấn để chứng minh cho người hâm mộ thấy khả năng chơi bóng của  chúng tôi tuyệt với như thế nào."

    Tiền đạo Công Phượng: 'Thánh địa' Bukit Jalil khiến ĐT Việt Nam hào hứng hơn - Bóng Đá

    Công Phượng từng xé lưới Malaysia ở vòng bảng trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Đình Viên. 

    Trước khi trận đấu này diễn ra, ĐT Việt Nam và Malaysia đã từng chạm trán nhau ở vòng bảng. Cụ thể, trên sân Mỹ Đình, chúng ta đã đánh bại Malaysia với tỉ số 2-0. Tuy nhiên, kết quả đó chưa đảm bảo được một chiến thắng cho đội khách tại "thánh địa" Bukit Jalil.

    Nói về sức ép của bản thân mình trước đại chiến trên sân khách, Công Phượng nói: "Tôi cảm thấy có chút sức ép nhưng sẽ cố gắng biến điều đó thành động lực. Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của bản thân để mang lại kết quả thuận lợi cho Việt Nam."

    Tiền đạo Công Phượng: 'Thánh địa' Bukit Jalil khiến ĐT Việt Nam hào hứng hơn - Bóng Đá

    Công Phượng đang có phong độ tốt ở AFF Cup 2018. Ảnh: Đình Viên. 

    Sau 6 trận đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018, các học trò HLV Park Hang-seo ghi 12 bàn, để lọt lưới 2 bàn,  trong đó Công Phượng đã 3 lần "nổ súng" mang về niềm vui cho ĐT Việt Nam. Ở trận bán kết lượt về gặp Philippines trên sân Mỹ Đình, Phượng đã có bàn thắng rất đẹp bằng chân trái nâng tỉ số lên 2-0 cho ĐT Việt Nam. Hy vọng trận đấu chiều tối nay, Phượng vẫn sẽ tỏa sáng ghi bàn cho đội nhà. 

    Đình Viên (từ Kuala Lumpur) | 09:40 11/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...