(BongDa.com.vn) – Trước những tin đồn liên quan đến thương vụ chuyển nhượng sang Manchsester United, Thomas Muller đã phải lên tiếng.
Sau khi thất bại trong vụ Pedro, Quỷ đỏ thành Manchester đang ráo riết săn đón một sát thủ trên hàng công khi một mình Wayne Rooney là chưa thể tạo được sự yên tâm tuyệt đối.
Theo đó, Thomas Muller đã được đưa vào tầm ngắm. Cụ thể, báo chí đưa tin Man United sẵn sàng chi mức lương khủng lên đến 1 triệu bảng/tháng để dụ dỗ Muller.
Thậm chí, không ít nguồn tin rộ lên rằng, HLV Louis van Gaal đích thân gọi điện cho người học trò cũ và cả đại diện của anh, qua đó lời đề nghị 60 triệu bảng của United đang có tiến triển tích cực.
Tuy nhiên, sau khi giúp Bayern Munich đánh bại Bayer Leverkusen, Thomas Muller đã khiến không ít CĐV United buồn lòng khi khẳng định: “Louis van Gaal chưa hề gọi cho tôi vì thế tôi chẳng biết điều gì cả.”
Trong lần thứ 200 ra sân cho Bayern Munich, Muller đã ghi 2 bàn và có cơ hội lập cú hattrick nhưng lại nhường cho Robben trên chấm 11.
Giải thích hành động của mình, Muller cho biết: “Tôi là người chơi đồng đội, còn Bayern Munich lại là một bể cá mập. Bạn phải chia sẻ mồi cho những con cá mập khác vì thế không có vấn đề gì về quả 11m cả.”