MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Thomas Muller đối mặt với hôn nhân rạn nứt vì... một dòng trạng thái

    13:48 Thứ năm 08/11/2018

    BongDa.com.vn Chuyện hôn nhân của Thomas Muller đang có trục trặc chỉ vì một phút bốc đồng của cô vợ xinh đẹp.

    Vào cuối tuần vừa rồi, Bayern Munich hòa Freiburg 1-1, tại trận đấu này Thomas Muller được thay vào từ ghế dự bị ở phút 71. Bất bình với việc HLV Niko Kovac để chồng ngồi dự bị, cô vợ xinh đẹp Lisa Muller đã đăng một dòng trạng thái tỏ vẻ bất bình.

    Thomas Mueller đối mặt với hôn nhân rạn nứt vì... một dòng trạng thái - Bóng Đá

     Gia đình của Muller đang sóng gió.

    Cô viết: "Hơn 70 phút trôi qua, rút cuộc ông ta cũng biết lắc não." Câu nói này đã được các CĐV chia sẻ với tốc độ nhanh chóng. Dĩ nhiên điều này đã đến tay HLV Niko Kovac. Hiểu được mình đã có hành động sai lầm nên nàng Lisa đã đến gặp trực tiếp chiến lược gia này để xin lỗi.

    Theo Muller thì đây chỉ là dòng trạng thái khi vợ anh không kiềm nén được cảm xúc trong lúc đội bóng bị cầm hoà. Còn về phía HLV trưởng của Bayern thì ông phát biểu cay cú: "Chẳng cần phải làm rõ chuyện gì đâu. Rõ ràng Thomas không tự mình viết điều đó."

    Với quan điểm của ông thì việc Lisa viết lên Instagram là do Muller đã than thở quá nhiều nên cô nàng không kiềm chế được sự bực tức. Hiện tại Muller đang đối mặt với mối quan hệ thầy trò vô cùng căng thẳng. Chưa dừng lại ở đó, hôn nhân của anh cũng đang đi vào bế tắc.

    Trang Sportbuzzer.de bình luận rằng có lẽ đã có cuộc cãi nhau giữ vợ chồng Thomas Muller nên khi vừa xoá dòng trạng thái chỉ trích HLV thì Lisa cũng bỏ theo dõi chồng và xoá hết hình có mặt Muller. Có lẽ chỉ vì một dòng trạng thái mà Muller sẽ phải đau đầu một thời gian dài sắp tới đây.

    Trang Ý | 13:50 08/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...