MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Thời của ngoại binh nhập tịch đã qua

    22:48 Thứ tư 11/04/2018

    BongDa.com.vn Nếu như từng có thời các đội bóng ở V-League đua nhau sử dụng các ngoại binh nhập tịch, thậm chí có đội bóng khi ra sân thi đấu trong đội hình có tới 3-4 ngoại binh nhập tịch thì giờ đây dường như trào lưu đó đã không còn thịnh hành nữa.

    Mặc dù theo điều lệ của giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam, mỗi đội được quyền đăng ký và đưa ra sân thi đấu 1 cầu thủ nhập tịch, tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều CLB ở mùa giải năm nay chưa sử dụng suất ưu tiên này.

     - Bóng Đá

     Hoàng Vũ Samson nhạt nhòa trước Đắk Lắk ở vòng loại Cúp quốc gia 2018.

    Nguyên nhân chủ yếu là chất lượng các ngoại binh không còn dồi dào như trước. Các cầu thủ đủ điều kiện 5 năm thi đấu ở Việt Nam tuy không ít nhưng phần lớn đều đã ngoài 30 tuổi và đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ. Vì vậy cho nên không có gì là ngạc nhiên khi khá nhiều CLB đều tỏ ra dè dặt với suất ngoại binh nhập tịch này.

    Thống kê cho thấy trong danh sách đăng ký thi đấu của các đội ở lượt đi V-League năm nay chỉ có 9 ngoại binh nhập tịch là Trần Trung Hiếu (Than Quảng Ninh), Đinh Hoàng Max (Bình Dương), Nguyễn Van Bakel (Thanh Hóa), Lê Văn Phú (Hải Phòng), Nguyễn Trung Đại Dương (Quảng Nam), Đỗ Merlo (SHB.Đà Nẵng), Hoàng Vissai (Cần Thơ) và Nguyễn Quốc Thiện Esele (Nam Định), Lê Văn Tân (Sài Gòn).

    Trong khi đó, 5 đội bóng kiên quyết nói không với ngoại binh nhập tịch ở lượt đi là Hà Nội, TP.HCM, HAGL, SLNA và Khánh Hòa. Điều đáng nói, ngoại trừ TP.HCM, 4 CLB còn lại đều là những đội bóng có nguồn cầu thủ trẻ dồi dào và chất lượng nên đã mạnh dạn không sử dụng ngoại binh nhập tịch.

    Nhìn lại 4 vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, có thể thấy màn trình diễn của các ngoại binh nhập tịch cũng không mấy nổi bật. Trong số các ngoại binh nhập tịch nói trên, chỉ có Lê Văn Phú, Hoàng Vissai là được ra sân thi đấu trọn vẹn trong cả 4 vòng đấu đầu tiên và chứng tỏ được vai trò quan trọng của mình ở các đội bóng Hải Phòng và Cần Thơ.

     - Bóng Đá

     Hoàng Vissai áo xanh là số ít cầu thủ nhập tịch thi đấu ổn định ở giai đoạn đầu mùa giải.

    Phần lớn các ngoại binh nhập tịch còn lại đều được các HLV sử dụng một cách vừa phải, trong những trận đấu và những thời điểm thích hợp. Và bản thân các cầu thủ này khi được tung vào sân cũng chỉ thi đấu ở mức độ trung bình và không cho thấy sự vượt trội so với các cầu thủ nội.

    Ngay cả ngoại binh nhập tịch nổi tiếng nhất là tiền đạo Hoàng Vũ Samson - cầu thủ không được CLB Hà Nội đưa vào danh sách đăng ký thi đấu ở lượt đi mùa giải năm nay, cũng vừa có màn trình diễn hết sức nhạt nhòa trong trận đấu với đội hạng Nhất Đắk Lắk ở vòng loại Cúp quốc gia 2018.

    Có vẻ như thời của các ngoại binh nhập tịch đã qua thật rồi!

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 22:20 11/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...