MỚI NHẤT :
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Thiago Melo, món quà “từ trên trời rơi xuống” của HLV Hoàng Văn Phúc

    22:07 Thứ bảy 14/01/2017 | 3

    BongDa.com.vn Dù là mới gia nhập V-League, nhưng trung vệ Thiago Melo đang có màn ra mắt không thể hoàn hảo hơn khi cùng đội bóng xứ Quảng lập công trong cả hai trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới.

     - Bóng Đá

     Thiago Melo (trái) đang là sự bổ sung tuyệt vời cho hàng thủ Quảng Nam FC. Ảnh: Viết Định.

    Mùa giải 2016 kết thúc, trung vệ Hoàng Visai đã nói lời chia tay với đội bóng xứ Quảng để tìm kiếm bến đỗ mới khiến cho hàng thủ vốn đã yếu của Quảng Nam FC ở mùa năm ngoái càng trở nên mỏng manh hơn, chính vì thế, ưu tiên lớn nhất của HLV Hoàng Văn Phúc trong quá trình chuẩn bị cho V-League 2017 chính là việc gia cố hàng phòng ngự.

    Để thực hiện điều đó, BLĐ Quảng Nam FC đã tiến hành các thủ tục cần thiết mau chóng nhập tịch cho người cũ Suleiman, để nhường một suất ngoại binh cho vị trí trung vệ. Và may mắn đến với họ khi đã phát hiện ra Thiago.

    Trước khi về xứ Quảng thử việc, cầu thủ người Brazil này cùng với người đồng hương của mình là Cesar đã có một thời gian tập trung cùng đội bóng láng giềng SHB Đà Nẵng. Dù sự thể hiện của Thiago là không đến nỗi nào, nhưng điều bất ngờ là sau khoảng 2 tuần tập luyện tại Chi Lăng thì cầu này đã “biến mất” khỏi trung tâm Đà Sơn để về thử việc ở Quảng Nam FC.

    Sau một thời tập luyện ở xứ Quảng, trung vệ này đã được HLV Hoàng Văn Phúc mang theo ra Bắc để tập huấn và cùng tham dự giải FLC Thanh Hóa. Trong lần Bắc tiến này, Thiago đã nhanh chóng lấy được niềm tin từ vị thuyền trưởng của mình và BLĐ đội bóng.

    Và chỉ sau hai trận đầu tiên ở mùa giải mới, Thiago đã cho thấy BHL Quảng Nam FC đã đặt niềm tin đúng chỗ khi liên tiếp nổ súng trong cả hai trận mang về 4 điểm quý giá cho đội bóng xứ Quảng. Không những thế, với chiều cao tốt, khả năng phán đoán tuyệt vời, bộ đôi “sát thủ” của Hà Nội FC là Gonzalo và Samson đã “tắt điện” trước trung vệ này trong trận đấu ngày hôm qua. Đánh giá về cậu học trò mới, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Thiago đã chơi rất tốt trong hai trận gần đây, ngoài việc phòng ngự tốt, cầu thủ này còn chớp cơ hội rất tốt.”

    Thiago đang có màn “chào hàng” V-League một cách đầy ấn tượng, hai bàn thắng ở hai trận đối với một trung vệ là một lời đáp đầy hữu ích cho niềm tin của BHL xứ Quảng. Có thể nói, Thiago là một món quà tuyệt vời “từ trên trời rơi xuống” tay HLV Hoàng Văn Phúc để bổ sung vào điểm yếu cố hữu của đội bóng này bấy lâu nay.

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 21:45 14/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc