"Tấn công giúp bạn thắng các trận đấu, phòng ngự mang lại các danh hiệu" - Đó là câu nói nổi tiếng của chiến lược gia huyền thoại Sir Alex Ferguson. Với Man Utd, nhà cầm quân người Scotland là tượng đài bất tử. Nhưng thời điểm hiện tại, Man City mới là đội bóng thực hành câu nói trên một cách đúng đắn và hiệu quả nhất.
Thời điểm hiện tại, nhắc tới Man City, chúng ta phải nói về 2 điều nổi bật. Thứ nhất, đó là phong cách tấn công chẳng cần trung phong đích thực mà huấn luyện viên Pep Guardiola xây dựng nên. Và thứ hai, đó là hệ thống phòng ngự quá hoàn hảo của The Citizens.
Mùa giải năm nay, nhà đương kim á quân Premier League mới chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 21 bàn mà thôi. Đây là một con số cực kỳ thấp nếu như nhìn vào số bàn thua mà các đội bóng xếp dưới họ phải nhận: Man Utd (32), Leicester (32), Chelsea (25), West Ham (35), Tottenham (30) và Liverpool (36).
Đáng chú ý hơn, trong số 21 bàn thua mà The Citizens phải nhận tại Ngoại Hạng Anh, chỉ có 1 lần họ phải nếm trái đắng từ những tình huống phản công mà thôi. Ngoài ra, họ chỉ để thủng lưới 9 bàn thắng từ các tình huống mở. Tất nhiên, công lao rất lớn tới từ bộ đôi Ruben Dias - bản hợp đồng tuyệt vời trong mùa hè 2020 và John Stones - người đã tìm lại được bản ngã của mình ở thời điểm ít ai ngờ tới. Vậy nhưng, những thống kê trên còn được xây dựng dựa trên cơ sở, đó là hệ thống chiến thuật tuyệt vời mà huấn luyện viên Pep Guardiola xây dựng.
Với việc chỉ để thua 1 bàn với lý do phản lưới nhà, 3 bàn thua từ các tình huống cố định, có thể nói Man City đang là đội hóa giải tốt nhất các quả đá phạt. Chỉ có đúng 1 con số khiến người hâm mộ phải lo lắng, đấy là việc họ phải nhận tới 7 bàn thua từ các quả phạt đền. Đây là một con số cho thấy đôi khi, các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn thủng lưới vì các sai lầm mang tính cá nhân.
Tất nhiên chức vô địch tại sân chơi quốc nội lúc này khó tuột khỏi tay họ, nhưng nếu muốn lên ngôi tại Champions League, đây là điều mà Man City cần phải tuyệt đối hạn chế.
Nhìn lại ngày Kevin de Bruyne ra mắt Man City