MỚI NHẤT :
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • Không tốn quá nhiều mồ hôi, Man City nhẹ nhàng đánh bại Aston Villa

    04:37 Thứ năm 22/04/2021

    BongDa.com.vn Mặc dù phải nhận bàn thua từ sớm nhưng với đẳng cấp vượt trội, Manchester City đã có được 3 điểm trọn vẹn.

    Gạt nỗi thất vọng liên quan đến European Super League sang 1 bên, Manchester City phải hành quân đến Villa Park để chạm trán Aston Villa trong khuôn khổ Premier League. Với đẳng cấp vượt trội, nhiều người tin rằng The Citizens sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Tuy nhiên, ngay từ phút thi đấu đầu tiên, mành lưới của Ederson đã bất ngờ bị rung lên. John McGinn là người kết thúc tình huống triển khai tấn công từ phần sân nhà và mang đến niềm vui cho người hâm mộ Aston Villa.

    Sau bàn thua, Manchester City như bừng tỉnh và tổ chức tấn công nhiều hơn. Sự xuất sắc của thủ môn Emiliano Martinez và các đồng đội nơi hàng phòng ngự đã nhiều lần giải nguy cho Aston Villa. Tuy nhiên, cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Phút thứ 22, sau pha phát bóng của Ederson, Manchester City tổ chức tấn công nhanh và phối hợp đẹp mắt. Phil Foden đã có mặt đúng lúc để đệm bóng, san bằng cách biệt trên bảng tỷ số.

    Aston Villa 3-2 Man City (FT) - Bóng Đá

     Tình huống dẫn đến bàn thắng của Phil Foden.

    Khi áp lực đã được giải tỏa, Manchester City tiếp tục dồn ép đối thủ của mình. Đến phút 40, họ đã có bàn thắng thứ 2. Bernardo Silva tạt bóng cho Rodri đánh đầu, khiến Emiliano Martinez dù rất nỗ lực nhưng không thể cản phá thành công. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau khi lội ngược dòng, The Citizens đã phải đón nhận tổn thất về mặt nhân sự. Trung vệ John Stones có pha vào bóng thô bạo với Jacob Ramsey. Công nghệ VAR đã lên tiếng và trọng tài chính đã quyết định rút thẻ đỏ dành cho cầu thủ người Anh. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về Manchester City.

    Gặp bất lợi về quân số, đầu hiệp 2, Pep Guardiola chủ động cho các học trò chơi chậm lại, nhường thế trận cho đối thủ và chờ đợi cơ hội để phản công. Vậy nên, tỷ lệ kiểm soát bóng của Aston Villa dần được cải thiện. Song, đội chủ nhà vẫn không thể tạo ra những tình huống tấn công có tính sát thương cao. Tình hình càng trở nên tồi tệ với Aston Villa. Từ phút 54 đến phút 57, Matty Cash đã nhận liên tiếp 2 thẻ vàng sau những pha vào bóng thô bạo và bị truất quyền thi đấu.

    Aston Villa 3-2 Man City (FT) - Bóng Đá

     Tình huống dẫn đến tấm thẻ đỏ cho Matty Cash.

    Kể từ đây, Manchester City đã không còn thua thiệt về mặt quân số. Tuy nhiên, Pep Guardiola vẫn muốn The Citizens giữ lối chơi chắc chắn. Điều đó khiến cho Aston Villa không tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm. Ở chiều ngược lại, đội khách nhiều lần khiến khung thành của Emiliano Martinez bị chao đảo. Song, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva... đều không thể tận dụng thành công.

    Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 thuộc về Manchester City. Kết quả này giúp cho họ tạm thời gia tăng khoảng cách với Manchester United lên thành 11 điểm và tạo tâm lý hưng phấn trước trận chung kết Carabao Cup với Tottenham Hotspur.

    Đội hình ra sân:

    Aston Villa (4-1-4-1): Emiliano Martinez; Matty Cash - Ezri Konsa - Tyron Mings - Matt Targett; Marvelous Nakamba; Bertrand Traore - John McGinn - Douglas Luiz - Jacob Ramsey; Ollie Watkins.

    Manchester City (4-3-3): Ederson Moraes; Kyle Walker - John Stones - Ruben Dias - Oleksandr Zinchenko; Bernardo Silva - Rodri - Ilkay Gundogan; Riyad Mahrez - Gabriel Jesus - Phil Foden.

    Ghi bàn:

    John McGinn (1') - Phil Foden (22'), Rodri (40')

    Thẻ đỏ:

    Matty Cash (57') - John Stones (44')

    Những khoảnh khắc ấn tượng của John Stones tại Manchester City:

     

    Faro | 04:07 22/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...