MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Thể thao Việt Nam dự Olympic Rio 2016: Chỉ có 3 môn mũi nhọn

    22:36 Thứ tư 20/07/2016 | 3

    BongDa.com.vn Chỉ giành được vỏn vẹn 2 HCB qua 8 lần dự Olympic kể từ năm 1980, thể thao Việt Nam chỉ có 3 niềm hy vọng ở chuyến xuất quân đông nhất từ trước tới nay ở đấu trường lớn nhất hành tinh.

    Olympic

     Lực sĩ Thạch Kim Tuấn, một trong ba niềm hy vọng lớn của thể thao Việt Nam tại Brazil. Ảnh: Đông Linh.

    Cứ không phải đông quân là thể thao Việt Nam (TTVN) chắc chắn sẽ có huy chương, thực tế nghiệt ngã này được kiểm chứng ở rất nhiều kỳ Olympic… Khi võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân giành ngôi á quân Sydney 2000 và lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn về nhì hạng cân 56 kg tại Bắc Kinh 2008, lực lượng của đoàn TTVN lúc ấy đều rất mỏng.

    Ngược lại, khi có đến 18 suất tham dự London 2012, TTVN lại chẳng thể ra về với thành tích ấn tượng nào. Đấy là hệ quả của việc nỗ lực giành vé thật nhiều, theo nhiều hướng khác nhau nhưng lại không có môn mũi nhọn, thiếu VĐV trọng điểm để mơ tranh chấp huy chương.

    Ở thời điểm nửa năm trước ngày khai mạc Olympic Rio 2016, TTVN còn sốt ruột khi chỉ mới giành được… 6 suất chính thức bởi theo kế hoạch, phải có ít nhất 15 tuyển thủ giành quyền đến Brazil. Dù vậy, với màn tăng tốc ngoạn mục ở giai đoạn quyết định, TTVN đã vượt chỉ tiêu đặt ra khi có đến 23 VĐV “vượt vũ môn”, trong đó suất của VĐV đi bộ Nguyễn Thành Ngưng, các tuyển thủ rowing Phạm Thị Thảo - Tạ Thanh Huyền và nhất là trường hợp của VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền đáng được xem là kỳ công.

    Lực lượng tham dự đông nhất từ trước đến nay, vấn đề được đặt ra là TTVN có vượt qua được chính mình, góp mặt ở nhóm tranh chấp thứ hạng cao ở đấu trường Olympic? Mục tiêu này được xem là hợp lý nhất thay vì nghĩ đến chuyện đổi màu huy chương trong bối cảnh thể thao các nước tiến bộ rất nhanh.

    Đoàn Việt Nam không phải không có sự chuẩn bị căn cơ, chu đáo khi đây chính là sự kiện quốc tế đầu tiên mà lực lượng VĐV trọng điểm được đầu tư rất lớn, nhiều gương mặt ưu tú được cử tập huấn, thi đấu nước ngoài liên tục, dài hạn, đặc biệt là các điểm tập huấn cũng rất đa dạng theo thế mạnh của từng nơi (Ánh Viên và tuyển cử tạ đến Mỹ, Quý Phước và tuyển TDDC tập huấn ở Nhật Bản, tuyển bắn súng sang Hàn Quốc, tuyển vật tập ở Trung Quốc,…).

    Được đặt kỳ vọng nhiều nhất chính là 3 gương mặt nổi bật, gồm: Thạch Kim Tuấn (cử tạ, hạng 56 kg nam), Hoàng Xuân Vinh (súng ngắn hơi, nam) và Phan Thị Hà Thanh (TDDC nữ, nhảy ngựa), phù hợp với chỉ tiêu mà Tổng cục TDTT đặt ra cho đoàn TTVN là phấn đấu giành 1-2 huy chương. Ngoài ra, kình ngư Ánh Viên cũng được trông chờ làm nên kỳ tích, ít nhất cũng phải lọt vào được chung kết nội dung sở trường 400 m hỗn hợp.

    Tối 20-7, lễ xuất quân đoàn TTVN tham dự Olympic Rio 2016 đã được tổ chức trang trọng tại Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, đại diện các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia. Theo kế hoạch, đoàn TTVN sẽ lên đường vào ngày 23-7. Một số VĐV đang tập huấn tại các nước châu Âu sẽ được xếp lịch di chuyển phù hợp với lộ trình của đoàn.

    Olympic Rio 2016 khai mạc ngày 5-8 tại Brazil với hơn 10.500 VĐV đến từ 206 đoàn, tranh tài ở 306 nội dung của 28 môn.

    Danh sách các VĐV Việt Nam

    Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi); Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang (cầu lông); Vương Thị Huyền, Trần Lê Quốc Toàn, Hoàng Tấn Tài, Thạch Kim Tuấn (cử tạ); Nguyễn Thành Ngưng, Nguyễn Thị Huyền (điền kinh); Văn Ngọc Tú (judo); Vũ Thành An, Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Lệ Dung, Đỗ Thị Anh (kiếm); Tạ Thanh Huyền, Hồ Thị Lý (rowing); Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh (bắn súng); Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh (TDDC); Nguyễn Thị Lụa, Vũ Thị Hằng (vật).

    Đào Tùng, Quang Liêm | 21:51 20/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...