MỚI NHẤT :
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Tát vào mặt nhà báo, sao Bayern bị tước đoạt giải thưởng danh giá

    19:18 Thứ năm 15/11/2018

    BongDa.com.vn Sau trận thua đau đớn trên sân của Dortmund, tiền vệ Ribery đã tát vào mặt nhà báo Patrick Guillou.

    Cụ thể nhà báo Guillou đã gặp Ribery trong đường hầm để phỏng vấn anh. Tưởng đâu chuyện này đã quá bình thường vì đó là công việc hằng ngày của họ và các ngôi sao cũng đã quá quen thuộc. Nhưng trong lúc đang nói chuyện thì ngôi sao người Pháp đã giận dữ và tát vào mặt phóng viên.

    Tin đồn về vụ ẩu đả giữa Ribery và Guillou bên trong đường hầm sân Signal Iduna Park đã được xác nhận. Và Giám đốc thể thao của Bayern Munich là Hasan Salihamidzic cũng lên tiếng xin lỗi về hành vi thiếu kiềm chế của ngôi sao người Pháp.

    Theo thông tin được đăng tải trên tờ Bild, có thể tiền vệ 35 tuổi sẽ không phải nhận một án phạt nào nhưng anh cũng sẽ không còn phù hợp để nhận giải thưởng Bambi danh giá tại Đức. Một người có hành vi đáng lên án như vậy không xứng đáng với đặc ân này.

    Tát vào mặt nhà báo, sao Bayern nhận sự trừng phạt đích đáng - Bóng Đá

     Ribery sẽ khôn được nhận giải thưởng Bambi vì hành vi nóng nảy của mình.

    Giải thưởng Bambi là một sự vinh danh đặc biệt những cá nhân xuất sắc tại nước Đức ở nhiều lĩnh vực, trong đó có bóng đá. Và Bayern Munich sở hữu nhiều gương mặt có được điều này như 'Hoàng đế' Franz Beckenbauer hay Bastian Schweinsteiger.

    Vũ Quang Toản | 18:55 15/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...