MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tân binh VUG Đà Nẵng 2017 CĐ FPT Polytechnic ĐN: “Mục tiêu chính là cọ xát và tích lũy kinh nghiệm”

    23:42 Thứ bảy 01/04/2017

    BongDa.com.vn Nhận thất bại 2-4 trước CĐ Công Nghệ Đà Nẵng trong trận ra quân là điều đã được dự báo trước đối với thầy trò Nguyễn Xuân Biên, nhưng điều đó không quá quan trọng vì đây chỉ là lần đầu tiên tân binh này tham dự giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG).

    So với các đội bóng như cựu vương Duy Tân và các trường đã có kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến tại VUG gồm CĐ Công Nghệ, CĐ Phương Đông,… thì CĐ FPT Polytechnic chỉ mới “chân ướt, chân ráo” trình làng sân chơi lớn nhất giành cho sinh viên khu vực Đà Nẵng trong năm nay.

     - Bóng Đá

     Tân binh CĐ FPT Polytechnic không thể tạo nên bất ngờ trước á quân CĐ Công Nghệ Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Tuân.

    Khó khăn, thử thách là điều đã được dự báo đối với đội bóng non trẻ này và nhất là khi trong ngày mở màn, CĐ FPT Polytechnic ĐN sẽ phải đối đầu với á quân mùa giải năm ngoái là CĐ Công Nghệ ĐN. Trước đội bóng chêch lệch về kinh nghiệm lẫn trình độ, các học trò HLV Nguyễn Xuân Biên không thể tạo nên được bất ngờ.

    Tuy nhiên, “Fpoly” cũng không phải quá buồn vì họ đến giải lần này với mục tiêu tích lũy được càng nhiều kinh nghiệm càng tốt để chuẩn bị cho các năm tới. Chia sẻ với BongDa.com.vn, HLV Xuân Biên cho biết: “Là tân binh của mùa giải năm nay nên mục tiêu của CĐ FPT Polytechnic là giúp cho các cầu thủ có dịp trao dồi, cọ xát với những đối thủ mạnh để tích lũy kinh nghiệm, từ đó sẽ là lực lượng nòng cốt ở những mùa giải sau.”

     - Bóng Đá

     Những cầu thủ trẻ như Thành Đạt (áo xanh) sẽ là nòng cốt của đội bóng này ở những năm sau. Ảnh: Thanh Tuân.

    Điều đó hoàn toàn không phải quá xa vời vì trong đội hình đội bóng này còn những cầu thủ có thể thi đấu ít nhất một hoặc hai mùa giải nữa như Trần Quang, Huỳnh Anh hay đội phó Thành Đạt, trước khi nghĩ đến việc chuyển giao thế hệ.

    CĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng sẽ còn hai trận đấu nữa tại giải lần này trước ĐH KT – Y Dược và CĐ Thương Mại, nhưng với tinh thần thoải mái của đội bóng này đang có thì hai cựu binh trên cũng không được phép chủ quan. Nhất là khi trong bóng đá, mọi thứ chỉ được định đoạt khi tiếng còi kết thúc vang lên.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 23:25 01/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...