MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Tân binh ĐT Việt Nam chia tay Nam Định

    16:17 Thứ ba 13/11/2018

    BongDa.com.vn Kết thúc V-League 2018, hậu vệ Đinh Viết Tú sẽ chính thức chia tay Nam Định FC để đầu quân cho một đội bóng mới ở mùa giải sang năm.

    Tại V-League 2018, Đinh Viết Tú chính là cái tên nổi bật nhất trong chiến tích trụ hạng của Nam Định FC, màn thể hiện tuyệt vời đó đã được HLV Park Hang-seo ghi nhận và điền tên anh vào danh sách chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

    Tân binh ĐT Việt Nam chia tay Nam Định - Bóng Đá

     Đinh Viết Tú chia tay Nam Định sau 14 năm gắn bó.

    Dù không thể góp mặt ở danh sách 23 cầu thủ cuối cùng, xong đó sẽ là một trải nghiệm thú vị đối với cá nhân Viết Tú. Trở về Nam Định, đó cũng là thời điểm hậu vệ trái này kết thúc hợp đồng với đội bóng thành Nam để tìm bến đỗ mới tại mùa giải 2019.

    Viết Tú chia sẻ: "Tôi đã nhận lời mời của một đội bóng phía nam và lãnh đạo Nam Định cũng đã tạo điều kiện cho tôi ra đi. Đời cầu thủ chuyên nghiệp không dài và tôi buộc phải đưa ra sự lựa chọn để lo đủ kinh tế cho gia đình, vợ con."

    Rời Nam Định, nơi anh đã có 14 năm tập luyện và thi đấu chắc có lẽ là một quyết định rất khó khăn. Tuy nhiên suy cho cùng đó là quyết định hợp lý, bởi tuổi nghề của cầu thủ vốn ngắn ngủi.

    Trên trang cá nhân của mình, Viết Tú tâm sự đầy tâm trạng: "Tôi sinh ra và lớn lên tại Nam Định. Bóng đá là niềm đam mê từ nhỏ với tôi. Năm 12 tuổi tôi bắt đầu lên CLB bóng đá Nam Định tập. 14 năm thi đấu tại quê hương, tôi trưởng thành lên rất nhiều. Từ những lúc bóng đá Nam Định tưởng chừng như không còn hi vọng, tôi cùng anh em nơi đây chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ.

    Bao năm ngụp lặn tại hạng nhì, chúng tôi cùng nhau quyết tâm lên hạng nhất. Điều mà không chỉ tôi và anh em trong đội mong muốn mà đó là mong muốn cả hàng nghìn người hâm mộ nơi đây - Nam Định đã trở lại bóng đá đỉnh cao cùng tất cả sự quyết tâm đồng lòng của cả tập thể.

    14 năm trải qua những thăng trầm, ngày hôm nay tôi phải nói lời tạm biệt. Khán giả quê hương tôi là khán giả tuyệt vời nhất.

    Cám ơn các bạn đã bên tôi ủng hộ hết mình. Một lời cám ơn có lẽ là không bao giờ đủ với người thầy của tôi Nguyễn Văn Sỹ.

    Có những lúc tưởng chừng như tôi sẽ chấm dứt với con đường đam mê bóng đá của mình thì chú xuất hiện như 1 vị cứu tinh.

    Cháu sẽ thi đấu thật tốt và cố gắng không phụ lòng mong mỏi của chú dù bất cứ ở đâu cháu phải thể hiện thật tốt. Chúc anh em ở lại thi đấu thật tốt. Hẹn gặp lại anh em!!!"

    Tân binh ĐT Việt Nam chia tay Nam Định - Bóng Đá

     Viết Tú sẽ gia nhập đội bóng ở phía Nam, nhiều khả năng đó là Cần Thơ.

    Cùng với Viết Tú, rất nhiều khả năng sẽ có thêm những cầu thủ khác phải chia tay đội bóng thành Nam vì lúc này họ đang rơi vào tình cảnh thiếu hụt kinh phí để giữ chân trụ cốt.

    Tịnh Đế | 15:50 13/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...