MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • “Tam sư đi sau tuyển Đức 10 năm”

    14:48 Thứ hai 28/03/2016

    (BongDa.com.vn) - Dù vừa hạ tuyển Đức nhưng HLV Roy Hodgson nhìn nhận rằng, tuyển Anh tụt hậu hơn 10 năm so với đối thủ.

    (BongDa.com.vn) – Dù vừa hạ tuyển Đức nhưng HLV Roy Hodgson nhìn nhận rằng, tuyển Anh tụt hậu hơn 10 năm so với đối thủ.

    Tam sư chưa thể sánh kịp với Đức. Ảnh: Internet.
    Tam sư chưa thể sánh kịp với Đức. Ảnh: Internet.

    Trước các nhà ĐKVĐ thế giới, tuyển Anh đã chơi cực hay khi lội ngược dòng thắng 3-2 nhờ các pha lập công của Harry Kane, Jamie Vardy và Eric Dier. Đây là một sự chuẩn bị khá tốt đối với Tam sư trước khi lên đường tham dự EURO 2016.

    Ở mỗi giải đấu lớn, tuyển Anh thường được đánh giá khá cao nhưng thành tích lại luôn kém cỏi vì thế, dù vừa hạ gục Xe tăng Đức nhưng HLV Roy Hodgson vẫn tỏ ra khá khiêm tốn với vị thế của tuyển Anh.

    Chia sẻ với báo giới, HLV Hodgson cho biết: “Có lẽ, tuyển Anh hiện giờ giống với tuyển Đức vào năm 2006. Khi đó, họ sở hữu những cầu thủ trẻ tài năng mà họ tin tưởng và muốn phát triển. Lúc bấy giờ, chúng tôi cũng nghĩ là chúng tôi đã có thế hệ cầu thủ đủ sức vô địch ở mọi giải đấu.

    Trên khía cạnh kinh nghiệm, chúng tôi phải chấp nhận những gì mình có. Nếu nhìn về thống kê số lần khoác áo ĐTQG của chúng tôi và người Đức thì rõ ràng là những cầu thủ trẻ của chúng tôi còn ở phía sau một khoảng cách xa, rất xa.”

    Thanh Hải - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...