MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Tâm lý dao động sau vụ nổ, Dortmund thất thủ ngay trên sân nhà trước Monaco

    03:26 Thứ năm 13/04/2017 | 3

    BongDa.com.vn Có lẽ vụ nổ hôm qua vẫn còn để lại dư chấn tâm lý cho các cầu thủ Dortmund khi họ có một ngày thi đấu quá tệ, đặc biệt là hàng phòng ngự.

    Thiếu vắng Bartra sau vụ nổ bom, Dortmund đã sử dụng Ginter thay thế hậu vệ người Tây Ban Nha và tiếp tục thi đấu với sơ đồ 3 hậu vệ. Trong khi đó, bên phía đội khách, Moutinho thi đấu trám vào vị trí của Bakayoko để lại sau khi tiền vệ này bị cấm thi đấu vì thẻ phạt.

    Vụ nổ bom hôm qua thật sự đã ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ Dortmund. Trải qua những giờ phút kinh hoàng, Dortmund nhập cuộc trận đấu hoàn toàn không như mọi khi. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lối chơi của Dortmund không thanh thoát, chủ yếu là có bóng ở giữa sân trong khi trung phong Aubameyang cô đơn ở hàng tiền đạo.

    Và Dortmund ngay lập tức bị Monaco trừng phạt. Phút thứ 16, Mbappe có pha bức tốc rất nhanh xâm nhập vòng cấm buộc trung vệ Sokratis phải phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền cho Monaco. Tiếc là sau đó Fabinho dứt điểm không thành công trên chấm 11m.

    Tuy nhiên, tình huống trên vẫn chưa đủ để các cầu thủ Dortmund thức tỉnh. Sau đó 2 phút, Dortmund chính thức bị thủng lưới bàn đầu tiên, người ghi bàn không ai khác chính là Kylian Mbappe, cầu thủ đã kiếm được penalty ở tình huống trước đó. Tiền đạo 18 tuổi có pha băng vào đệm bóng sau tình huống căng ngang từ cánh trái của Thomas Lemar.

     - Bóng Đá

     Mbappe ăn mừng bàn thắng mở tỉ số.

    Sau bàn thua, các cầu thủ Dortmund vẫn không có tiến triển trong lối chơi. Hậu quả là họ thủng lưới bàn thứ hai khi Sven Bender đá phản lưới nhà ở phút 35. Hiệp một kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về đội khách.

    Sang hiệp hai, có lẽ những lời nói trong giờ nghĩ của Tuchel đã phát huy tác dụng. Lối chơi Dortmund bắt đầu cho thấy những tia hy vọng. Sau những nỗ lực vây hãm khung thành không biết mệt mỏi, Dortmund đã có được bàn thắng rút ngắn tỉ số sau pha phối hợp giữa bộ ba Aubameyang, Kagawa và Dembele. Tiền vệ Dembele là người dứt điểm tung lưới thủ thành Subasic.

     - Bóng Đá

     Dembele đệm bóng gỡ hòa.

    Dù vậy, hàng phòng ngự của Dortmund trong ngày thiếu vắng Bartra đã chơi quá tệ. Phút 79, những pha xử lý nghiệp dư của Piszczek và Sokratis tạo cơ hội cho Mbappe đối mặt với Burki và anh đã không bỏ lỡ để nâng tỉ số lên 3-1 cho Monaco. Bàn thắng trên chấm dứt hy vọng có 1 trận hòa cho Dortmund.

    Những phút còn lại, Dortmund chỉ có thêm 1 bàn thắng do công của tiền vệ Kagawa và chấp nhận thất thủ 2-3 ngay trên sân nhà trước Monaco. Trận thua này khiến chuyến làm khách đến Monaco của Dortmund sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy, nếu ổn định được tâm lý, chấn chỉnh lại hàng phòng ngự, Dortmund hoàn toàn có cơ hội lật ngược thế trận trong bối cảnh cả hai đội đều thi đấu đôi công cống hiến.

     - Bóng Đá

     Monaco tiếp tục tạo nên bất ngờ ở Champions League.

    Chung cuộc: Dortmund 2-3 Monaco.

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Video: Highlight trận đấu

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 03:00 13/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...