MỚI NHẤT :
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Trường hợp kỳ lạ ở La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Mikel Arteta đi vào lịch sử Arsenal
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Cú sốc Rasmus Hojlund
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Sự nghiệp của Bailly tại Man Utd lâm nguy sau tình huống kép trận PSG!

    07:33 Thứ sáu 08/03/2019 | 7

    BongDa.com.vn Trung vệ người Bờ Biển Ngà thực sự đã không còn là chính mình sau khởi đầu ấn tượng tại Old Trafford cách đây 2 mùa giải.

    Trên thực tế, Eric Bailly đã sa sút kể từ chấn thương mắt cá chân vào giữa mùa giải 2017/18. Vấn đề đó khiến ngôi sao sinh năm 1994 phải rời xa sân cỏ 100 ngày cùng 21 trận với Man Utd. Đen đủi hơn, anh cũng không được trọng dụng khi trở lại chỉ vì "lòng nhân từ" của Jose Mourinho.

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn Bailly nhường vị trí cho Marcos Rojo và đặc biệt là Chris Smalling để giúp cặp đôi này kiếm một suất đi Nga dự World Cup 2018 cùng đội tuyển quốc gia. Nhưng cuối cùng, Tam Sư khước từ cầu thủ sinh năm 1989, trong khi Argentina buộc phải gọi Rojo vì thiếu hụt nhân sự.

    Sự nghiệp của Bailly tại Man Utd lâm nguy sau 2 tình huống này! - Bóng Đá

    Smalling và Rojo được ưu tiên đá chính vào cuối mùa trước. 

    Từ đầu mùa 2017/18 cho đến nay, cựu cầu thủ Villarreal chỉ đá chính 7 trận, dự bị 4 trận trong tổng số 29 vòng đấu Premier League. Tuy nhiên, ngay cả khi được Ole Gunnar Solskjaer trọng dụng cho mặt trận Champions League, cầu thủ 24 tuổi cũng thất bại thảm hại.

    Trước khi rời sân vì chấn thương ở phút 36, Bailly đã để lại ấn tượng xấu trong mắt ban huấn luyện và cả người hâm mộ Man Utd. Đó là tình huống kép diễn ra ở phút 12, khi chủ nhà Paris Saint-Germain có được bàn gỡ của hậu vệ cánh trái Juan Bernat.

    Anh chính là người tạo ra lỗi bẫy việt vị, giúp Kylian Mbappe lẻn xuống bên cánh phải trước khi đưa bóng sệt vào trong. Và nếu có được cảm giác vị trí tốt hơn, Bailly dường như sẽ ngăn chặn đối phương xé lưới David de Gea. Nhưng, như đã biết, anh "giật mình" trước trái bóng không hẳn là "phải có bàn thắng".

    Sự nghiệp của Bailly tại Man Utd lâm nguy sau 2 tình huống này! - Bóng Đá

     Bailly có vẻ như bị giật mình ở tình huống kép này.

    Đúng là Bailly bị ép phải chơi lệch phải trong bối cảnh 10 trụ cột chấn thương, nhưng rõ ràng việc phải dự bị quá nhiều cũng khiến anh không còn giữ được phong độ như cách đây vài năm... Ở đó, chúng ta thấy một cầu thủ rất hớ hênh và dường như non kinh nghiệm như một sao trẻ.

    Cựu danh thủ Pat Nevin thậm chí còn nói thẳng trên BBC Radio 5 Live rằng việc Bailly chấn thương là điều tốt nhất cho Man Utd, và thực tế đúng là vậy! "Tất cả những điều về Bailly dường như không hoạt động. Đó là một mớ hỗn độn, hỗn loạn. Tôi không biết chàng trai này phạm bao nhiêu lỗi trước khi rời sân.

    Một hậu vệ phải có thể chơi trung vệ. Nếu một trung vệ chơi ở vị trí hậu vệ phải chống lại bạn như một cầu thủ chạy cánh, bạn chỉ cần nghĩ đến việc tiệc tùng. Bailly không muốn ở đó chút nào và vâng, anh ta bị chấn thương, nhưng đó là điều tốt nhất có thể xảy ra với United".

    Sự nghiệp của Bailly tại Man Utd lâm nguy sau 2 tình huống này! - Bóng Đá

     Sự thất vọng được kết thúc bằng tình huống thay người ở phút 36.

    Mùa giải năm nay khép lại cũng là thời điểm BLĐ Man Utd chi đậm đưa về bom tấn trung vệ nào đó. Và tương lai của Bailly tại Old Trafford sẽ ra sao nếu anh tiếp tục tỏ ra mờ nhạt như vậy? Thật khó cho một cầu thủ đã đánh mất đi tự tin ở một đội bóng chơi bóng với sự lạc quan lớn dưới thời Solskjaer

    Vũ Quang Toản | 07:00 08/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...