MỚI NHẤT :
  • 'CLB tốt nhất cho Mourinho khi trở lại là Chelsea'
  • Arne Slot khiến người hâm mộ Liverpool mừng hụt
  • CHÍNH THỨC! Thay đổi quan trọng tại EURO 2024
  • Barca tăm tia tiền vệ Arsenal
  • NÓNG! Ten Hag chốt khả năng rời M.U
  • Mikel Arteta hy vọng Man City đánh rơi điểm số
  • Man Utd chốt giá bán Sancho
  • Greenwood đá hỏng phạt đền
  • Sir Jim ngán ngẩm với sự bừa bộn của M.U
  • Ancelotti báo tin vui về Bellingham
  • 4 điều kỳ vọng vào HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam
  • CHÍNH THỨC! David Raya giành Găng tay Vàng Premier League
  • Quyết định sáng suốt của Giám đốc Arsenal
  • Premier League đón cú hích Osimhen
  • Mourinho: "Khi ấy, Barca xuất sắc nhất, và Real cố thay đổi điều đó"
  • Thủng lưới phút 90+1, đá hỏng phạt đền, Uzbekistan dâng chức vô địch cho Nhật Bản
  • Những cầu thủ đánh mất sự nghiệp vì ngục tù
  • 4 cầu thủ Arsenal có tương lai mờ mịt
  • Casemiro - De Jong và nỗi tiếc nuối ở Old Trafford
  • Thần đồng gây chú ý trong buổi tập của Man Utd
  • Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn với Man United ngay từ 1 vị trí
  • Tâm trạng của Salah sau drama
  • Cú hích xuất hiện, bầu không khí rộn ràng trên sân tập Arsenal
  • Van Dijk bị chê quá chậm so với Premier League
  • Xavi xác nhận, Barca đón "tân binh" cực chất lượng
  • Arsenal đón "bệnh binh" trở lại sau 9 tháng
  • Hung tin Bruno Fernandes ập đến Man Utd
  • Hình phạt nào là đủ cho nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá?
  • CHÍNH THỨC: Reus chia tay Dortmund
  • Chelsea chi đậm cho thần đồng Brazil
  • Đội hình nào Arteta sử dụng để đấu Bournemouth?
  • 5 cái tên có thể thay thế Marcus Rashford tại Man United
  • Man City đón cú hích lớn
  • Barca sẽ dùng đội hình nào để quyết chiến với Girona?
  • Real nên dùng đội hình nào để tiếp đón Cadiz?
  • Man Utd đổi Greenwood lấy sao Juventus?
  • Pochettino: “Hãy chấm dứt những tin đồn ngu ngốc”
  • Liệu Andriy Lunin có giữ được vị trí khi Thibaut Courtois quay lại?
  • Reece James gửi thông điệp ngày đàn em ra mắt
  • Ethan Wheatley: Cỗ máy ghi bàn tiếp theo của Man Utd?
  • Sự nghiệp cầm quân lừng lẫy, Sir Alex vẫn ngao ngán một CLB

    06:58 Thứ tư 16/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại người Scotland đã chỉ ra đội bóng khiến ông gặp nhiều khó khăn nhất trong khoảng thời gian tiếp quản Manchester United.

     

    Sir Alex chúc mừng sinh nhật Van der Sar

    Trong sự nghiệp cầm quân lừng lẫy của Sir Alex Ferguson tại câu lạc bộ Manchester United, ông rất ít khi ái ngại trước bất kỳ một đối thủ nào bởi với tài thao lược của mình, cựu chiến lược gia người Scotland luôn tìm ra cách đối phó thích hợp nhất với từng đội bóng mà Man Utd chạm mặt.

    Tuy nhiên suốt hành trình dài chinh phục các danh hiệu châu Âu, Sir Alex cuối cùng đã tìm ra một ngoại lệ khi Man Utd chạm trán Barcelona tại trận chung kết Champions League 2011.

    Sir Alex Ferguson names

     Sir Alex thất bại tâm phục khẩu phục trước Barcelona ở trận chung kết UCL 2011.

    Hai năm sau thất bại tại Rome, đoàn quân HLV Sir Alex lại được dịp chạm mặt đội bóng xứ Catalan cũng trong một trận chung kết UCL, và một lần nữa, phần thắng tiếp tục nghiêng về phía Pep Guardiola cùng các học trò.

    Bất lực trong việc giúp đội nhà giành lại lợi thế trước một Barca thi đấu chặt chẽ và luôn biết cách kiểm soát thế trận, Sir Alex khẳng định trước truyền thông rằng, Barcelona tại thời điểm đó là đối thủ giỏi nhất ông từng chạm mặt.

    "Họ là những người giỏi nhất châu Âu, không nghi ngờ gì về điều đó. Trong thời gian tôi còn làm huấn luyện viên, tôi sẽ nói rằng họ là đội bóng xuất sắc nhất mà chúng tôi từng chạm mặt," huyền thoại người Scotland chia sẻ.

    Mặc dù vậy, với những chiến tích từng giành được trong khoảng thời gian dài tiếp quản Man Utd, Sir Alex vẫn vượt lên trên mọi huấn luyện viên để nhận danh hiệu chiến lược gia xuất sắc nhất lịch sử làng túc cầu do France Football bình chọn.

    Trường Sơn | 06:28 16/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...