MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Sốc! Sao bự Real bị buộc tội bắt cóc đại diện cũ

    07:54 Thứ sáu 19/10/2018

    BongDa.com.vn Vận đen có vẻ như vẫn chưa chịu buông tha tiền đạo Karim Benzema khi anh tiếp tục vướng vào những rắc rối bên ngoài sân cỏ.

    Ngôi sao của Real Madrid từng bị đội tuyển Pháp bỏ rơi sau những liên quan đến vụ tống tiền đồng đội cũ Mathieu Valbuena. Điều đó khiến anh không thể tham dự World Cup 2018 và thậm chí là cơ hội khoác áo Les Bleus một lần nữa đã thực sự chấm dứt.

    Trong khi đó, Karim Benzema được cho là đã thắp lên hy vọng chơi cho một đội tuyển quốc gia khác nhưng cuối cùng Algeria (gốc của cầu thủ này) cũng không thể chấp nhận bởi Liên đoàn bóng đá thế giới đã có những quy định rõ ràng về vấn đề này.

    Cho đến bây giờ, vận đen dường như vẫn chưa buông tha tiền đạo sinh năm 1987 khi một người cựu đại diện của anh có tên là Leo D'Souza tố cáo rằng Benzema đã cầm đầu một phi vụ bắt cóc chính ông ta. Vụ việc được công khai vào ngày 8 tháng 10 vừa qua.

    Tuy nhiên, cựu ngôi sao Olympique Lyonnais đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc về điều này bằng cách đáp trả trong một thông điệp trên mạng xã hội Twitter: "Thế giới này có nghiêm túc được không? Dừng lại đi, hãy cho tôi được nghỉ ngơi". Anh viết.

    Sốc! Sao bự Real bị buộc tội bắt cóc đại diện của chính mình - Bóng Đá

     Benzema liên tục gặp phải những rắc rối.

    Theo Mediapart, mâu thuẫn giữa họ bắt đầu từ việc hơn 80 ngàn đô la đã bị hải quan tịch thu tại sân bay Marrakech ở Ma-rốc. D'Souza tuyên bố rằng, một vụ bắt cóc đã diễn ra bên ngoài một quán bar shisha vào ngày 7 tháng 10.

    Người đàn ông 33 tuổi nói rằng Benzema ngồi trong một chiếc xe tải màu đen và ra lệnh cho mình phải bước vào trong. D'Souza đã bị hành hung liên tiếp khi từ chối làm điều đó và rất nhiều người trong quán bar đều chứng kiến vụ việc rõ ràng này.

    Vũ Quang Toản | 07:30 19/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...