Bầu không khí u ám do dịch COVID-19 vẫn đang bao trùm cả đất nước Italia. Theo số liệu từ Cơ quan Bảo vệ dân sự, tính đến hết ngày 19/3, quốc gia Nam Âu này đã có 41.035 trường hợp dương tính với chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2). Trong đó, 3.405 người đã không thể qua khỏi. Chính quyền vùng Lombardia, nơi đang được xem là “tâm dịch”, cho biết sẽ tạm ngừng việc xây bệnh viện dã chiến vì thiếu hụt đội ngũ y, bác sĩ trầm trọng.
Milano, thủ phủ của vùng Lombardia, là 1 trong những đô thị phát triển nhất châu Âu, với dân số lên tới 4,3 triệu người. Nơi đây có sự xuất hiện của 2 đội bóng danh tiếng đó là AC Milan và Inter Milan. Trong quá khứ, họ đã từng giành tổng cộng 10 danh hiệu UEFA Champions League, 36 danh hiệu Scudetto.
Cũng giống như nhiều khu vực khác tại Lombardia vào thời điểm này, dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp. Các bệnh viện đều bị quá tải, số ca tử vong ngày càng gia tăng khiến cho nhà xác cũng không còn chỗ chứa. Nhằm hạn chế sự lây lan của virus Corona, chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân nên ở trong nhà.
Mặc dù vậy, mọi chuyện đã không diễn ra theo ý họ mong muốn. Theo milanotoday.it, người dân Milano vẫn đến những nơi công cộng, đặc biệt là siêu thị. Bên ngoài Esselunga di Pioltello, hơn 300 người đã xếp hàng, buộc cảnh sát phải can thiệp.
Thông tin này đã được truyền đến Thị trưởng Ivonne Cosciotti. Người đứng đầu thành phố Milano đã rất tức giận. Ông cho biết:
“Hơn 300 người đã xếp hàng trước cửa 1 siêu thị lớn vào sáng nay. Tôi không thể tin được. Bệnh viện không còn đủ điều kiện để chăm sóc bệnh nhân, oxi đang khan hiếm, không có mặt nạ. Tối qua, chúng tôi đã nhìn thấy 27 xe tải chở quan tài đi qua. Cách duy nhất để giúp các bác sĩ và những nhà quản lý là ở nhà, mua sắm mỗi tuần 1 lần và đừng bước ra đường để chơi thể thao.”
Những bàn thắng đẹp của Zlatan Ibrahimovic tại Inter Milan: