MỚI NHẤT :
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Siêu trung vệ lập công, 'Cơn lốc da cam' cuốn bay tuyển Anh về nước

    05:20 Thứ sáu 07/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trung vệ Matthijs de Ligt một lần nữa lại khiến báo giới phải nhắc đến mình với việc mở ra màn lội ngược dòng hoàn hảo giúp Hà Lan vào chơi trận Chung kết.

    Sau khi mất tấm vé dự World Cup 2018, bóng đá Hà Lan đã lột xác mạnh mẽ với những nhân tố trẻ trải đều ở ba tuyến. Trong khi đó, người Anh cũng rất tham vọng với cuộc cách mạng mà Gareth Southgate đang tạo ra. Đó là lí do trận Bán kết 2 giữa hai đội khiến giới chuyên môn chú ý khá nhiều. 

    Siêu trung vệ lập công, 'Cơn lốc da cam' cuốn bay tuyển Anh về nước - Bóng Đá

     Rashford mở tỉ số ở phút 32 cho tuyển Anh sau sai lầm của De Ligt.

    Tam sư là bên nhập cuộc tốt hơn. Họ lấn lướt đối thủ với những pha lên bóng tốc độ trong những phút đầu. Tuy nhiên, mãi đến phút 30, cơ hội ghi bàn đầu tiên mới đến với các cầu thủ áo trắng. Marcus Rashford với tốc độ của mình đã buộc Matthijs de Ligt phải phạm lỗi trong vòng cấm. Chính tiền đạo của Man Utd đã bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền để mang về bàn mở tỉ số cho tuyển Anh. 

    Sau bàn thua, Hà Lan chơi khởi sắc hơn. Họ có những cá nhân tạo ra đột biến lớn trên hàng công. Sang đến hiệp hai, sức ép về khung thành Jordan Pickford ngày một lớn. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến, từ một tình huống dàn xếp đá phạt góc quen thuộc, De Ligt chạy chỗ thông minh rồi bật cao đánh đầu khiến tuyển Anh phải ôm hận. 

    Siêu trung vệ lập công, 'Cơn lốc da cam' cuốn bay tuyển Anh về nước - Bóng Đá

     Phút 73, De Ligt lập công chuộc tội với pha không chiến sở trường. 

    Tỉ số hòa 1-1 khiến hai đội phải bước vào 30 phút hiệp phụ. Tại đây, Hà Lan là đội bóng chơi tốt hơn. Phút 97, trong một nỗ lực cứu bóng Kyle Walker đã đá phản lưới nhà và giúp Cơn lốc da cam lần đầu tiên vượt lên trong trận đấu. Đến phút 114, Quincy Promes gia tăng cách biệt lên thành hai bàn sau tình huống phòng ngự hớ hênh của Tam sư. 

    Siêu trung vệ lập công, 'Cơn lốc da cam' cuốn bay tuyển Anh về nước - Bóng Đá

     Tuyển Anh hụt hơi trong hiệp phụ và thua liên tiếp hai bàn. 

    Như vậy, Hà Lan đã có một cuộc lội ngược dòng xuất sắc trước tuyển Anh để điền tên mình vào trận Chung kết Nations League, nơi Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo đang đợi sẵn. 

    Chung cuộc: Hà Lan 3-1 Anh

    Ghi bàn: 

    Hà Lan: De Ligt 73', Walker 97' (phản lưới), Promes 114'

    Anh: Rashford 32' (phạt đền)

    Đội hình ra sân: 

    Hà Lan: Jasper Cillessen; Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Daley Blind; Marten de Roon, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum; Steven Bergwijn, Memphis Depay, Ryan Babel. 

    Anh: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Ben Chilwell; Ross Barkley, Declan Rice, Fabian Delph; Jadon Sancho, Marcus Rashford, Raheem Sterling

    Những bàn thắng đẹp của Ronaldo:

    Ngọa Long | 00:12 07/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...