Ukraine đã kết thúc hành trình tại EURO 2020 sau thất bại đậm đà 0-4 trước ĐT Anh tại tứ kết EURO 2020. Những người gieo sầu cho Zbirna lần lượt là Harry Kane (2 bàn), Harry Maguire và Jordan Henderson.
Khác với trận đấu gặp Thụy Điển ở vòng 16 đội, Ukraine không thể tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn trước một ĐT Anh chơi kín kẽ, kỷ luật dựa trên dàn nhân sự chất lượng. Đoàn quân của HLV Andriy Shevchenko thực hiện được 7 pha dứt điểm nhưng chỉ có 2 trong số đó đi trúng đích. Trong khi đó, hàng thủ áo vàng lại thi đấu hời hợt, mất tập trung ở những khoảnh khắc quyết định của trận đấu. Có thể thấy, Ukraine đã có một thất bại xứng đáng trước Tam Sư.
Tuy đội nhà đau đớn rời EURO 2020, nhưng HLV Shevchenko vẫn bình thản và tiến vào sân ôn hòa bắt tay các học trò. Ngoài ra, vị thuyền trưởng sinh năm 1976 còn khiến NHM ĐT Anh chú ý với việc ôm Jack Grealish.
Chứng kiến cảnh tượng này, một số fan đã có những bình luận như sau:
Manarkazim: "Điều tuyệt vời nhất tôi được chứng kiến đêm nay. Huyền thoại Shevchenko và Grealish sau trận đấu."
Jacko: "Thêm một huyền thoại gia nhập vào nhóm những người hâm mộ Grealish."
The Euro critic: "Shevchenko đã ôm Grealish. Những điều tuyệt vời thường tự tìm thấy nhau."
Video Luke Shaw nói về Harry Maguire: