MỚI NHẤT :
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Trường hợp kỳ lạ ở La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Mikel Arteta đi vào lịch sử Arsenal
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Cú sốc Rasmus Hojlund
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • SHB Đà Nẵng và “vết xe đổ” từ Becamex Bình Dương

    18:56 Thứ tư 14/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng sông Hàn đã khởi đầu V-League 2018 một cách không suôn sẻ, và nếu nhìn một đội bóng cựu vương khác là Becamex Bình Dương, có lẽ người hâm mộ Đà Nẵng sẽ không tránh khỏi sự lo lắng.

    SHB Đà Nẵng từng đặt mục tiêu cao ở mùa giải 2017, nhưng rồi họ thi đấu không tốt trong mùa giải đó để rồi tan vỡ tất cả các mục tiêu, kết thúc V-League với vị trí thứ 9, vị trí ở nửa dưới của bảng xếp hạng. HLV Lê Huỳnh Đức cũng từ chức ở cuối mùa giải và trước đó, ông cũng đã thẳng thắn cho biết đội bóng sông Hàn đã “gãy” đào tạo trẻ, cần nhiều năm mới có thể khôi phục.

     - Bóng Đá

     Becamex Bình Dương (áo xanh) vất vả cầm hòa HAGL ở ngày ra quân V-League 2018.

    Bởi những kết quả tệ hại đó, mà bước vào mùa giải năm nay, SHB Đà Nẵng chỉ có mục tiêu khiêm tốn trụ hạng, kèm theo đó là sự biến động mạnh ở băng ghế huấn luyện, khi HLV Minh Phương tiếp quản ghế nóng và thay đổi các trợ lý trong ban huấn luyện.

    Nếu liên tưởng những sự thay đổi trên của SHB Đà Nẵng tới một CLB khác là Becamex Bình Dương, có lẽ sẽ có những điểm tương đồng. Cách đây chỉ vài mùa bóng, Becamex Bình Dương còn là nhà ĐKVĐ, không những vậy, họ còn được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Việt “nở mày nở mặt” ở sân chơi AFC Champions League sau những kết quả không hề tồi suốt nhiều năm.

    Thế mà, chỉ sau một mùa giải, Becamex Bình Dương tụt dốc không phanh, trắng tay trên toàn bộ các đấu trường và thậm chí tụt xuống những vị trí phải tranh trụ hạng V-League. Ngay ở mùa giải 2018 này, ở trận đấu đầu tiên, Becamex Bình Dương cũng chưa thể cho người ta nhìn lại vị thế của mình, khi chấp nhận chơi “cửa dưới” trước HAGL, đối thủ họ từng đá như đi dạo cũng có trận thắng đến 5 bàn không gỡ.

    Tất nhiên, Becamex Bình Dương đang trẻ hóa, cũng không vung tiền đến nỗi được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam” như xưa, trên băng ghế HLV cũng không phải là những vị chiến lược gia đình đám nên họ sa sút cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đối với người hâm mộ, thật khó để chấp nhận một cựu vương lại có thể chơi bóng để trụ hạng và đã qua hai mùa giải mà vẫn không có sự khởi sắc, thậm chí có lẽ ở mùa giải này, đội bóng đất Thủ vẫn chưa thể bật lên, nếu nhìn vào đội hình cũng như lối chơi hiện tại.

    Còn SHB Đà Nẵng thì sao, họ cũng đang trong giai đoạn “chuyển giao”, cũng chỉ có mục tiêu nhỏ bé, một HLV còn rất trẻ và một lối chơi chưa thể đem lại sự hứng khởi. Liệu họ có trồi sụt liên tục trong vài năm như cái cách Becamex Bình Dương đã và đang thể hiện?

    Cựu tiền vệ Minh Phương là một cầu thủ giỏi, có thể xem ông là tiền vệ hàng đầu Việt Nam trong nhiều năm, nhưng ở cương vị HLV, tài năng của Minh Phương vẫn chưa được kiểm chứng, vì đội bóng hạng dưới Bình Phước hay CLB Long An trong giai đoạn khủng hoảng mùa giải trước không thể là một thước đo chuẩn xác.

     - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng trắng tay ngày ra quân ở V-League 2018.

    Sẽ rất khó để chiến lược gia này có thể gắn kết hiệu quả các cựu binh, ngoại binh nhập tịch đã lớn tuổi của SHB Đà Nẵng với các cầu thủ trẻ, để tạo ra ít nhất một lối chơi “xem được” cho đội bóng sông Hàn. Và khi đó, sự lao dốc của một đội bóng là điều có thể xảy ra.

    Mặc dù vậy, V-League 2018 vẫn còn một chặng đường dài, nên chưa thể kết luận được điều gi quá sớm. Nhưng vẫn mong rằng sự khởi sắc sẽ sớm đến với SHB Đà Nẵng, bởi bài học Bình Dương với sân Gò Đậu ngày càng ít khán giả ở mùa giải trước vẫn còn đó. Thời buổi này, nếu thi đấu kém cỏi, mất vị thế thì đừng mong lôi kéo người hâm mộ đến sân, nên sẽ thật tiếc nếu sân Hòa Xuân không tái hiện được hình ảnh rực rỡ màu cam như Chi Lăng ngày trước.

    Video Than Quảng Ninh 1-0 SHB Đà Nẵng:

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 18:25 14/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...