Nói SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN) là một hình mẫu điển hình của bóng đá Việt Nam có lẽ cũng sẽ là không quá lời bởi trong quá khứ họ từng là một thế lực mạnh, từng lên ngôi vô địch và từng là đối thủ mà mọi đội bóng phải sợ hãi. Thế nhưng tất cả những điều đó chỉ là quá khứ còn hiện tại, họ đang là một trong những đại gia gây thất vọng nhất tại V-League mùa này.
CLập kỷ lục theo cách đó hẳn là điều chẳng có gì đáng tự hào với SHB.ĐN. Nhưng nó cho thấy một điều là họ đã sa sút ghê gớm đến thế nào. 2 mùa giải gần đây, SHB.ĐN luôn kết thúc mùa giải trong tốp bốn và số trận thua vẻn vẹn chỉ có 5 trận. Giờ thì sao? Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã tụt xuống tận vị trí thứ 9 trên BXH với chỉ 25 điểm, kém đội đứng thứ 5 hai trận thắng và cơ hội vô địch chắc chắn đã không còn khi đang kém đội đầu bảng B.BD tới 13 điểm.
Có thể nói gì về SHB.ĐN mùa này, chẳng gì nhiều ngoài từ “thất vọng”. Đây có thể không phải là năm đẹp cho các đội bóng của bầu Hiển khi cả HN.T&T và SHB.ĐN cùng khởi đầu mùa giải rất tệ và chơi lẹt đẹt suốt giai đoạn lượt đi. Tuy nhiên khác với sự trở lại mạnh mẽ của HN.T&T, SHB.ĐN tiếp tục chơi sa sút trong giai đoạn lượt về và thua nhiều hơn thắng.
Tính sau 9 trận đấu tại V-League (tính từ khi giai đoạn 2 bắt đầu), đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức thắng được có 4 trận và thua 5 trận còn lại. Đó là một thành tích hết sức đáng thất vọng. Còn đau đầu hơn khi biết rằng ngay cả trước những đối thủ xưa nay vẫn luôn bắt nạt được là Than QN, Hải Phòng và đặc biệt là QNK.QN, SHB.ĐN cũng bị đánh bại. Mới vừa chiều qua thôi, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã thua mất mặt trước đàn em xứ Quảng là QNK.QN, lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.
Đó là một trận đấu mà SHB.ĐN đã trình diễn một thứ bóng đá vô cùng kém cỏi, mong manh và bế tắc. Họ nhập cuộc tốt với những pha phối hợp sắc nét và khả năng chồng biên rất hay, thế nhưng khi QNK.QN nhập cuộc và đẩy nhanh tốc độ, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức lập tức hết hơi và gặp khó khăn. Hàng thủ chơi kém cỏi, hàng tiền vệ không cầm được bóng, SHB.ĐN dễ dàng để đối thủ 2 lần chọc thủng lưới và những nỗ lực chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự.
Hình ảnh của SHB.ĐN ở trận đấu với QNK.QN này cũng là hình ảnh đặc trưng của họ ở mùa giải năm nay. Đó là một đội bóng thiếu sức sống, thiếu quyết tâm và lực lượng quá mỏng, quá mong manh. Không giống như 2 mùa giải gần đây, khi mà đánh bại SHB.ĐN là chuyện cực khó thì mùa này, có cảm giác như cứ gặp đội mạnh, đội bóng sông Hà lại luôn bị xếp cửa dưới và việc giành 3 điểm trong tay họ là điều quá đơn giản, ngay cả khi thi đấu ở sân Chi Lăng.
Theo lý giải của HLV Lê Huỳnh Đức, sở dĩ SHB.ĐN chơi sa sút vì đội đang trẻ hóa lực lượng trong khi các ngoại binh đã chơi không được tốt như mong đợi. Đà Nẵng cần một cỗ máy ghi bàn như Gaston Merlo nhưng chưa có cầu thủ nào hiện tại có thể đáp ứng được điều đó. Những Fraser hay Perez đều đã có tuổi và thi đấu không hiệu quả. Số bàn thắng mà bộ đôi này ghi được sau 20 vòng đấu 5 bàn.
Trong khi đó, các nội binh của SHB.ĐN cũng không chơi tốt như những mùa giải trước. Đội trưởng Vũ Phong chỉ còn là cái bóng của chính mình. Hồ Ngọc Thắng kể từ sau SEA Games 28 đến giờ chơi vô cùng mờ nhạt. Huy Toàn chưa khi nào chơi tốt được như khi khóa áo tuyển dù đá tiền vệ hay hậu vệ trái. Những thành phần còn lại cũng chỉ ở mức trung bình khá và dĩ nhiên với một lực lượng như thế, thật khó có thể mong chờ SHB.ĐN sẽ vùng lên được để trở lại với vị thế vốn có cùng một vị trí quen thuộc ở tốp đầu như thường lệ. Còn những trận đấu theo kiểu đàn em như trận gặp HN.T&T hay Hải Phòng mới đây thì còn lâu SHB.ĐN mới có thể nói đến ngày trở lại.
Với HLV Lê Huỳnh Đức, mùa giải này có thể xem như là vứt đi. Trở lại tốp 5 ư, điều đó là quá khó trong hoàn cảnh này. Ông cần phải có được sự đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, cần có những sự bổ sung chất lượng về mặt con người nhưng muốn thế phải chờ đến khi mùa giải này kết thúc. Mùa giải 2015 xem như bỏ, và cũng nên bỏ để làm lại từ đầu. SHB.ĐN không thiếu tiền khi được sự hậu thuẫn từ ông bầu rất chịu chơi như Đỗ Quang Hiển. Vấn đề với họ là mua như thế nào và mua ai để có thể xây dựng lại đội bóng thành một tập thể vực mạnh xứng tầm đại gia như ngày nào. Đó cũng lại là một phép tính khó mà HLV Lê Huỳnh Đức phải đối mặt..