MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Sếp lớn CLB Quảng Nam: "Không sợ xuống hạng, tôi muốn VPF hủy giải vì..."

    18:13 Thứ bảy 15/08/2020 | 3

    BongDa.com.vn Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp đã có những chia sẻ về lý do ông vẫn giữ quan điểm đề xuất VPF hủy các giải chuyên nghiệp Việt Nam.

    Vừa qua, trên Thanh Niên, Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp đã có những lý giải vì sao ông vẫn giữ vững quan điểm đề xuất VPF cho hủy các giải đấu chuyên nghiệp: "Tôi đã nói giải kéo dài thì không chỉ Quảng Nam mà nhiều CLB khác cũng khó khăn về kinh phí.

    Các đội bóng đều sống nhờ tài trợ doanh nghiệp, bây giờ hàng loạt doanh nghiệp đều khó khăn như vậy, thì đội bóng khó khăn là chuyện bình thường. Nếu giải kéo dài đến tháng 12 thì Quảng Nam lấy đâu ra tiền để trang trải, trong khi mỗi tháng chi phí CLB tốn đến 2,5 tỉ đồng. Đó là chưa kể phí lót tay để các cầu thủ hết hợp đồng tiếp tục ở lại thi đấu.

    Sếp lớn CLB Quảng Nam:

    Chủ tịch Nguyễn Húp lý giải việc mong muốn VPF hủy giải.

    Ai ở ngay tâm dịch mới thấy những ngày này khó khăn như thế nào. Mọi người đều trong tâm lý lo sợ không dám ra đường. Tôi muốn VPF hủy giải là vì vậy. Không phải tôi sợ Quảng Nam rớt hạng đâu, vì bóng đá có thắng có thua, mình đã lên đỉnh thì đến lúc thi đấu không có thành tích tốt là chuyện bình thường, đó là quy luật thôi. Cái tôi lo ngại là thi đấu trong tình hình dịch bệnh phức tạp như thế này thật sự nguy hiểm."

    Trước đó, vị Chủ tịch này cũng từng đề nghị VPF chu cấp cho các CLB thi đấu tại V-League 2020 khoản tiền 5 tỷ đồng nếu giải đấu cứ kéo dài: "Nếu kéo dài mùa giải, các CLB tốn kém thêm 2 tháng, mất 6 tỷ nữa, đề nghị VPF hỗ trợ mỗi CLB 5 tỷ đồng. Bởi đội bóng ký ngoại binh cùng HLV nội đến ngày 31/10. Thời gian đó để chuẩn bị cho mùa giải mới chứ không có ai chuẩn bị một tháng để thi đấu lại mùa giải mới được."

    Đăng Huy | 17:43 15/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...