(BongDa.com.vn) – Man City đã giữ đúng lời hứa với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi họ tung vào sân đội hình mạnh nhất trong cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, trong khi diễn ra trận đấu CĐV Việt Nam vẫn đốt pháo sáng trên khán đài khiến các cầu thủ City lo lắng.
ĐT Việt Nam không thể so sánh về trình độ và đẳng cấp với Man City, thế nhưng đại diện của Ngoại hạng Anh vẫn có hành động rất chuyên nghiệp là tung đội hình mạnh nhất vào sân.
Việc những ngôi sao hàng đầu Premier League như David Silva, Sagna, Joe Hart, Edin Dzeko, Raheem Sterling,… có mặt trên sân Mỹ Đình khiến NHM ngất ngây. Nhất là màn trình diễn ấn tượng của bộ đôi David Silva và Sterling trên sân luôn nhận những tràng pháo tay nồng nhiệt của NHM trên khán đài.
Với những gì Man City đã thể hiện trên sân Mỹ Đình trước ĐT Việt Nam cho thấy họ dành sự tôn trọng, một thái độ rất chuyên nghiệp đối với NHM bóng đá Việt Nam. Có lẽ, tỉ số 8-1 nghiêng vệ đội bóng thuộc sức mạnh của châu Âu cũng không phải điều gì quá bất ngờ.
Điều khiến nhiều thành viên CLB Man City cảm thấy bất an trong trận đấu, chính là việc pháo sáng lại được đốt trên khán đài. Sự việc này không chỉ một lần mà nó diễn ra đến ba lần ở bên phía khán đài A.
Nhiều người khẳng định việc các cầu thủ Man City không thân thiện với NHM bóng đá Việt Nam, nhưng trước khi lên án họ thì chính chúng ta lại là những người thiếu chuyên nghiệp.
Trước sự cuồng nhiệt của NHM tại của khán đài A, những Dzeko, David Silva, Sterling, Clichy, Mangala,… vẫn giơ tay chào khán giả, nhưng quả pháo sáng cuối cùng ở khán đài A, khiến họ rút nhanh vào đường hầm.
Nói về vấn đề này, BLV Quang Huy cho rằng: “Chính chúng ta mới là những người thiếu chuyên nghiệp, tôi nghĩ Man City họ rất gần gũi trong các buổi giao lưu cộng đồng khi đến Việt Nam. Và, chúng ta cũng vậy, tất cả đã thể hiện một lòng hiếu khách.
Nhưng hôm nay một số cầu thủ của Man City tỏ ra bất an với việc pháo sáng liên tục cháy trên khán đài. Tôi biết, rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam yêu mến Manchester United chứ không phải M.C. Thế nhưng, để hy vọng họ sang Việt Nam thi đấu, chính chúng ta phải là những người chuyên nghiệp.”