Raphael Varane đánh đầu ghi bàn cho Real Madrid
Tại vòng 9 La Liga, Real Madrid bất ngờ nhận thất bại cay đắng 1-4 trước Valencia dù được chơi trên sân nhà. Thầy trò HLV Zinedine Zidane đánh rơi 3 điểm bởi cú hat-trick trên chấm 11 mét đến từ Carlos Soler và một tình huống đốt lưới nhà của Raphael Varane.
Rõ ràng, tập thể Kền kền trắng đã không chơi đúng sức ở trận thua vừa rồi, tuy nhiên một số NHM lại "chĩa mũi dùi" vào Varane, bao gồm cả người đại diện cho tiền đạo Karim Benzema, Karim Djaziri. Trên mạng xã hội, Djaziri đã đưa ra ý kiến cho rằng trung vệ 27 tuổi đã đánh mất chính mình kể từ màn trình diễn thảm họa trước Manchester City tại lượt về vòng 16 đội Champions League năm ngoái.
"Sau trận đấu với Man City, anh ấy chỉ còn là cái bóng của chính mình", Djaziri viết.
Trong trận cầu đó, khi Sergio Ramos vắng mặt vì bị treo giò, cựu cầu thủ Lille liên tục mắc những sai lầm chí tử khiến đội nhà nhanh chóng rơi vào thế bế tắc, sau đó phải chấp nhận dừng chân sớm tại giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ.
Bất chấp phong độ trồi sụt hiện tại của Varane, HLV tuyển Pháp, Didier Deschamps vẫn triệu tập anh. Chia sẻ trước truyền thông, ông bày tỏ sự thông cảm rất lớn dành cho cậu học trò.
"Mọi người đều có thể có một trận đấu tồi tệ nhưng hãy thi đấu hết mình trước đối thủ," Deschamps nói.
"Họ phải thi đấu ba ngày một lần. Đội của cậu ấy thua, cậu ấy trở thành nguyên nhân của những pha thủng lưới. Cậu ấy có thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ bàn thua nào, nhưng tôi biết rõ khả năng của Raphael."