MỚI NHẤT :
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • “Sát thủ” của những siêu phẩm cập bến đội bóng Công Vinh

    18:34 Chủ nhật 31/12/2017

    BongDa.com.vn Tiếp tục chi mạnh trên thị trường chuyển nhượng, Quyền chủ tịch Lê Công Vinh đã mang về đội bóng mang tên Bác tuyển thủ Quốc gia Đỗ Văn Thuận với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

       “Sát thủ” của những siêu phẩm cập bến đội bóng Công Vinh - Bóng Đá

    Đỗ Văn Thuận thi đấu cực kỳ ấn tượng trong màu áo Sài Gòn FC mùa giải 2017.

    Bất chấp giá trị hợp đồng với Sài Gòn FC có hiệu lực đến tháng 5/2018, tiền vệ Đỗ Văn Thuận đã nói lời chia tay đội bóng chủ quản để theo tiếng gọi “con tim” từ phía Quyền chủ tịch Lê Công Vinh. Cụ thể, cầu thủ sinh năm 1992 chấp nhận bồi thường 2 tỷ nhằm giải phóng nửa năm còn lại để cập bến TP.HCM cùng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

    Đỗ Văn Thuận là trụ cột không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của HLV Nguyễn Đức Thắng. Số 14 của Sài Gòn FC ra sân tổng cộng 25/26 trận đấu đã qua tại V-League 2017 và có cho riêng mình 3 pha lập công. Điều đáng nói, 2/3 bàn thắng mà chàng tiền vệ trưởng thành từ lò Thể Công có được đều đến từ những siêu phẩm vào lưới FLC Thanh Hóa (vòng 17) và TP.HCM (vòng 23). Vì lý do đấy mà Văn Thuận được giới mộ điệu gắn với biệt danh “sát thủ”của những siêu phẩm.

    Qua những bàn thắng để đời mà Văn Thuận có được, giới chuyên môn đều thừa nhận cầu thủ sinh năm 1992 này có một đầu óc quan sát tốt, cổ chân rất mạnh và kĩ thuật ở hạng thượng thừa. Bên cạnh nền tảng thể lực sung mãn, chơi bóng lỳ lợm và quyết đoán, Văn Thuận đã được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển nhằm chuẩn bị cho trận đấu gặp Afghanistan tại vòng loại giải châu Á 2019.

       “Sát thủ” của những siêu phẩm cập bến đội bóng Công Vinh - Bóng Đá

    Đỗ Văn Thuận từng được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐTQG. 

    Có Đỗ Văn Thuận trong tay, tân HLV trưởng Toshiya Miura sẽ bớt lo hơn ở hàng tiền vệ trung tâm vốn trở nên trống vắng sau khi ngoại binh Victor đã nói lời chia tay đội bóng. Văn Thuận là cái tên thứ 5 sau thủ môn Thanh Diệp, hậu vệ Sầm Ngọc Đức (Hà Nội), tiền vệ Trần Phi Sơn (SLNA) và tiền đạo Huỳnh Văn Thanh (Sài Gòn FC) cập bến TP.HCM ở thị trường chuyển nhượng trước mùa giải 2018. Bên cạnh đó, Quyền chủ tịch Lê Công Vinh đang muốn đưa về sân Thống Nhất một tuyển thủ khác là hậu vệ Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng).

    Lê Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 17:10 31/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...