MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Sao trẻ U23 tỏa sáng, Hà Nội đè bẹp Sanna Khánh Hòa

    21:38 Chủ nhật 03/06/2018 | 1

    BongDa.com.vn Ba bàn thắng in đậm dấu giày của các ngôi sao trẻ U23 Việt Nam đã giúp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm trước Sanna Khánh Hòa BVN trong trận đấu thuộc vòng 11 V-League 2018 chiều tối nay 03/06 trên sân Hàng Đẫy.

    Tiếp đón Sanna Khánh Hòa BVN trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Hà Nội FC được dự đoán sẽ tiếp tục có được chiến thắng dễ dàng để nối dài mạch bất bại và tiếp tục giữ vị trí đầu bảng.

    Sao trẻ U23 tỏa sáng, Hà Nội đè bẹp Sanna Khánh Hòa - Bóng Đá

      Hà Nội FC liên tục chơi ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu. Ảnh: Bạch Dương.

    Không ngoài dự đoán, không lâu sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng thủ đô đã khiến thủ môn Tuấn Mạnh phải vào lưới nhặt bóng. Phút thứ 9 của hiệp đấu, Đình Trọng chuyền bóng từ cánh phải vào trong, Ngân Văn Đại bắt volley trượt. Ngay lập tức Phạm Văn Thành đã băng vào tiếp ứng với cú dứt điểm tung lưới đội khách mở tỷ số cho trận đấu.

    Có được bàn thắng mở tỷ số, Hà Nội FC tiếp tục chơi ép sân và dễ dàng có được bàn thắng nhân đôi cách biệt chỉ 2 phút sau đó. Phút 11, Thành Lương tạt bóng bổng loại bỏ toàn bộ hàng thủ Khánh Hòa và Ngân Văn Đại khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm chéo góc khá tinh tế, đánh bại thủ môn Tuấn Mạnh lần thứ 2.

    Sao trẻ U23 tỏa sáng, Hà Nội đè bẹp Sanna Khánh Hòa - Bóng Đá

      Văn Thành ghi bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Bạch Dương.

    Nhận hai bàn thua chóng vánh, đội khách Sanna Khánh Hòa BVN liên tục đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, trước lối chơi hợp lý và phòng thủ chặt chẽ của CLB Hà Nội, mũi nhọn tấn công Toure gần như bị khóa chặt, bất lực trong việc ghi bàn.

    Tình huống nguy hiểm nhất mà đội khách tạo ra trong hiệp một diễn ra ở phút 38, xuất phát từ quả treo bóng bên cánh phải của cầu thủ Khánh Hòa, thủ môn Văn Công lao ra đấm bóng không tốt trước sự áp sát của Zarour Chaher. Rất may cho Hà Nội FC khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu lao về phá bóng ngay trên vạch vôi.

    Thế nhưng chỉ 2 phút sau đó, đội khách đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Phút 40, đón quả phạt góc của đồng đội, Đoàn Văn Hậu với chiều cao vượt trội đã bật cao đánh đầu ngược nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ sân Hàng Đẫy.

    Bước sang hiệp 2, thế trận không có quá nhiều thay đổi khi với sức mạnh vượt trội cùng chiều sâu hội hình, Hà Nội tiếp tục chơi ép sân, tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành đội khách. Trong khi đó, các chân sút bên phía Khánh Hòa tiếp tục bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn.

    Sao trẻ U23 tỏa sáng, Hà Nội đè bẹp Sanna Khánh Hòa - Bóng Đá

      Sanna Khánh Hòa gần như bất lực trước sức tấn công của đội chủ nhà. Ảnh: Bạch Dương

    Trong thế trận áp đảo, Quang Hải một lần nữa tái hiện bàn thắng đẹp mắt vào lưới U23 Uzbekistan tại VCK U23 Châu Á 2018. Phút 87, Hà Nội FC được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm Sanna Khánh Hòa, góc sút rất giống với tuyệt phẩm "cầu vòng tuyết" mà Quang Hải đã tạo ra vào lưới của U23 Uzbekistan ở chung kết U23 châu Á 2018. Chính tiền vệ người Hà Nội thực hiện pha sút phạt mẫu mực khiến thủ thành Tuấn Mạnh chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn.

    Giành chiến thắng đậm đà 4-0, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm kéo dài kỷ lục chuỗi trận bất bại lên con số 11. Đội bóng Thủ đô cũng là đội duy nhất chưa thua kể từ đầu mùa, trong đó có 9 chiến thắng.

    Ghi bàn:

    Hà Nội FC: Văn Thành (9'), Văn Đại (11'), Văn Hậu (41'), Quang Hải (87’)

    Đội hình xuất phát:

    Hà Nội FC: Văn Công, Văn Hậu, Văn Kiên, Đình Trọng, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Thành Lương, Văn Thành, Moses, Quang Hải, Văn Đại.

    Khánh Hòa: Tuấn Mạnh, Đình Khương, Đình Lợi, Nhật Nam, Zarour Chaher, Đình Nhơn, Tấn Tài, Hoài An, Ti Phông, Quốc Chí, Youssouf Toure.

    Bạch Dương | 21:00 03/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...