MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Sanna Khánh Hòa: Tấm vé “của nợ” và Gà son Toure Youssouf

    15:15 Thứ hai 18/12/2017

    BongDa.com.vn Sanna Khánh Hòa đã băng băng tiến đến trận chung kết Mekong Championship 2017 với sự đóng góp rất lớn của Toure Youssouf trong 3 trận đấu đã qua.

    Sau khi các đội bóng hàng đầu V-League đã từ chối tham dự Mekong Club Championship 2017, Sanna Khánh Hòa mang trọng trách lớn lao khi cầm tấm vé “của nợ” và đại diện cho hình ảnh bóng đá Việt Nam. Tưởng chừng đoàn quân của HLV Võ Đình Tân sẽ gặp vô vàn khó khăn nhưng họ đã hiên ngang bước đến trận đấu cuối cùng với sự tỏa sáng của Gà son Toure Youssouf.

    Tấm vé “của nợ”

    Từ sau chức vô địch của Becamex Bình Dương ở lần tổ chức đầu tiên vào năm 2014, giải đấu mang tên Mekong Club Championship (Giải vô địch các CLB sông Mê Kông) đã không mang một sức hút đủ lớn với các CLB Việt Nam. Vì lẽ giải đấu này diễn ra ở thời gian cuối năm đúng vào lúc các CLB ở V-League đang trong kỳ nghỉ. Thêm vào đó, việc BTC quá ưu tiên và luôn giành sẵn 1 suất ở trận chung kết cho các đại diện đến từ Thái Lan đã khiến các CLB trên đất nước hình chữ S càng không còn mặn mà với giải đấu chỉ mang tầm vóc "ao làng" này.

     - Bóng Đá

     Sanna Khánh Hòa tiến vào trận chung kết giải Mekong Championship sau chiến thắng trước Lao Toyota.

    Chính vì thế ở 2016, lần lượt nhà ĐKVĐ V-League Hà Nội T&T, á quân Hải Phòng đều từ chối tham dự giải để đội xếp thứ 3 là SHB Đà Nẵng đành tham gia và bị loại ngay từ vòng 1 sau 1 trận hòa, 1 trận thua. Đến mùa giải năm nay, sự chán chường đầu trường không mấy danh giá này đã trở nên rõ ràng hơn khi đại diện cho bóng đá Việt Nam lại là một Sanna Khánh Hòa- đội bóng xếp thứ 6 trên BXH V-League 2017.

    Cầm tấm vé được ví von như “của nợ” đến dự giải, đội bóng miền Biển và HLV Võ Đình Tân đã thể hiện quyết tâm cho lần đầu đưa con tàu Sanna Khánh Hòa ra biển lớn. Và với ý chí và tinh thần thi đấu quật cường, đại diện Việt Nam đã giành được tấm vé vào chơi 2 trận chung kết sau 3 trận đấu thành công rực rỡ. Và thành công hôm nay của họ không thể không nhắc đến Gà son Toure Youssouf.

    Gà son Toure Youssouf

    Gia nhập Sanna Khánh Hòa từ lượt về V-League 2017, tiền đạo Toure Youssouf đã nhanh chóng chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Sở hữu kỹ thuật các nhân khéo léo, sự điềm tĩnh và thường xuyên tung ra những cú dứt điểm trái phá, NHM không khỏi liên tưởng, so sánh anh với tiền vệ Yaya Toure của Man City. Anh đã đến và mang những phong vị rất riêng, rất đẳng cấp cho đại diện của miền duyên hải Nam Trung Bộ.

     - Bóng Đá

     Toure Youssouf (36) đã đóng góp 6 bàn trên tổng số 11 bàn thắng của Sanna Khánh Hòa tại giải lần này.

    Cú hattrick trong trận hòa 4-4 với Boeung Ket Angkor trên sân Hàng Đẩy vào ngàu 09/12 vừa qua đã minh chứng cho khả năng ghi bàn trên cả tuyệt vời của tiền đạo người Pháp. Cầm bóng và tự tin đi qua sự truy cản của đối thủ và liên tiếp ghi bàn, NHM trên sân phấn khích trước tiền đạo ngoại  thi đấu đậm chất kỹ thuật và đầy hiệu quả.

    Để rồi trong 2 trận đấu sau đó (1 trận lượt về với Boeung Ket Angkor và mới đây là trận bán kết với Lao Toyota) cựu tiền đạo của CLB Lille đã ghi thêm 3 bàn nữa và nâng tổng bàn thắng anh ghi được lên con số 6 qua đó trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.

    Thật không quá nếu ta gọi anh là Gà son của Sanna Khánh Hòa khi anh đã mang đến những thành công ngoài mong đợi, ít nhất là đến thời điểm này. Những bàn thắng của anh không chỉ đơn thuần là một niềm vui mà nó còn mang đến những hy vọng cho đội bóng này tại V-League 2018.

    Phong cách thi đấu của tiền đạo 31 tuổi này có nét khá giống với Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC) hay Antiono Carlos (GĐT.LA) với những pha đi bóng độc diễn tốc độ, xử lý khéo léo và tận dụng triệt để các cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng.

     - Bóng Đá

     Với màn trình diễn trong 3 trận đấu đã qua, Youssouf hứa hẹn sẽ giúp S. Khánh Hòa bay cao tại V-League 2018.

    Trước mắt Toure Youssouf và các đồng đội là thử thách rất cam go ở 2 trận đấu chung kết giải Mekong Championship với đương kim Á quân Thai-League là Muangthong United. Bởi lẽ đại diện đến từ đất nước Chùa Vàng sở hữu rất nhiều những tuyển thủ của ĐTQG Thái Lan như:  Kawin, Bunmathan, Yooyen, Tristan Do, Chappuis, Chatthong, tiền đạo chủ lực Teerasil Dangda và tiền đạo trẻ của U23 Thái Lan Chenrop Samphaodi. Thế nhưng “chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”, với sự quyết tâm cùng phong độ đang lên cao của các cầu thủ, NHM bóng đá Việt Nam nói chung và CĐV Sanna Khánh Hòa nói riêng có quyền hy vọng vào một kết quả mỹ mãn.

    Toure Youssouf

    Sinh ngày 14 tháng 3 năm 1986 (31 tuổi) tại Saint-Denis (Pháp).
    CLB hiện tại: Sanna Khánh Hòa.

    Anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2004 trong màu áo của CLB Lille. Sau đó anh chuyển đến các CLB khác ở Pháp như Mantes, Tours, Paris, Colmar, Gazélec Ajaccio.

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 11:20 18/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...